Thách thức pháp luật, Vũ trường V18 vẫn tổ chức nhảy, múa cột

Mặc dù bị rút giấy phép nhưng nhiều ngày nay vũ trường V18 vẫn ngang nhiên sáng đèn, tổ chức nhiều cô gái ăn mặc hở hang múa cột, nhảy nhót bất chấp pháp luật.

Sau hàng loạt vụ đâm chém, gây mất an ninh trật tự tại Vũ trường V18 Club, trong đó có 4 vụ khởi tố vụ án, bắt hàng chục bị can, chính quyền TP Cần Thơ ra quyết định đóng cửa vũ trường này kể từ ngày 31/3. Tuy nhiên, đến khuya ngày 5/4 và rạng sáng ngày 6/4, vũ trường này vẫn sáng đèn với nhạc ầm ĩ, dân chơi nhảy cuồng loạn, đặc biệc những màn múa cột của các vũ công thiếu vải vẫn ngang nhiên diễn ra thách thức chính quyền và các cơ quan chức năng của Thành phố Cần Thơ.

Vũ trường V18 Club bất chấp chính quyền rút giấy phép hoạt động vũ trường kể từ ngày 31/3 nhưng tối 5/4 vẫn tổ chức cho hàng trăm khách vui chơi, nhảy và nhiều thiếu nữ ăn mặc khiêu gợi múa cột. Ảnh: Tính Huy

Sau vụ giết người xảy ra vào rạng sáng ngày 8/12 tại vũ trường V18 Club, (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nạn nhân bị giết chết là khách đến vũ trường chơi, tên Nguyễn Kim Sáng, sinh năm 1984, thì Cơ quan điều tra Công an Cần Thơ đã khởi tố vụ án, bắt ít nhất 8 đối tượng có liên quan. Đó là các bị can Hoàng Quốc Việt (SN 1993, ngụ Q.Bình Thủy, Cần Thơ), Nguyễn Đình Hữu Đăng (1996, Q.12, TP.HCM), Huỳnh Mạnh Cường (1986, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ), Nguyễn Thanh Hậu (1995, H.Phong Điền, Cần Thơ), Dương Tuấn Kiệt (21 tuổi), Phạm Duy (22 tuổi), Đoàn Trung Hiếu (Hiếu sói, 27 tuổi) để điều tra về hành vi “giết người” và Bành Hùng Anh (28 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Do đây là vụ án thứ tư xảy tại vũ trường này, đồng thời là điểm nóng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay tại Bến Ninh Kiều (biểu tượng du lịch của TP Cần Thơ), gần sát tượng đài Bác Hồ, cặp bên Chùa Ông (Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia) và nằm ngay giữa khu dân cư... nên công an đã nhiều lần đề xuất dẹp bỏ vũ trường này nhưng không hiểu sao vũ trường vẫn ngang nhiên hoạt động. Điều đáng nói là vũ trường hoạt động sai với những văn bản và qui định của phát luật nhưng vẫn tồn tại từ năm 2014 cho đến nay.

Thiếu nữ múa cột sau khi nhảy nhót đã giao lưu uống bia rượu với khách. Ảnh: Tín Huy

Cho đến vụ án giết người xảy ra vào tháng 12/2016 vừa qua thì ngành văn hóa Cần Thơ mới “quyết liệt” ra thông báo và quyết định rút giấy phép vũ trường này kể từ ngày 31/3 với lý do gây mất an ninh, trật tự. Tuy nhiên, sau đó nhiều người cho Báo Gia đình Việt Nam biết vũ trường này vẫn còn mở cửa hoạt động thách thức dư luận và pháp luật, thậm chí khách còn vào đông hơn, hoạt động táo bạo hơn.

Một cán bộ Sở VH-TT-DL Cần Thơ cho biết mặc dù đã bị rút giấy phép hoạt động vũ trường nhưng phía vũ trường vẫn hoạt động quán Bar ngay tại địa điểm trên, nhưng không có sàn nhảy, vẫn bán bia rượu. Để tìm hiểu thực tế việc bất chấp pháp luật này, lúc 22 giờ, ngày 5/4, chúng tôi đến Bar V18. Có vài người quản lý đứng trước cửa quán Bar, trong đó có một quản lý Bar đón chúng tôi và hỏi mấy anh đi mấy người và có đặt bàn chưa. Khi chúng tôi trả lời chưa thì anh quản lý dẫn chúng tôi đi lên tầng 1 và nói: “hiện có khách đặt ghế salon hết rồi, em sắp xếp cho anh một bàn đứng nha anh, cũng vui lắm”. Từ cửa đi vào, căn phòng này được bố trí theo hình vuông, chính giữa là sàn nhảy có diện tích khoảng 12 mét vuông, được bao bọc bởi 3 hàng ghế và một phía là khu vực của DJ. Bên trên căn phòng còn có gác lửng để khách có thể ngồi chơi và nhìn từ trên xuống xem các nhóm thanh niên nhảy múa cuồng nhiệt.

Vũ công múa cột xuống tận bàn uống rượu với khách. Ảnh: Tín Huy

22 giờ 30 phút, Bar còn thưa thớt, nhưng kế bên chúng tôi vẫn có một số nhóm bạn trẻ đang lắc lư theo nhạc, hút Shisa phà khói như là một màn sương mờ ảo. Dường như ngoại trừ bàn của chúng tôi thì các bàn còn lại đều có người sử dụng loại thuốc này.

Đến khoảng 23h15 phút khách bắt đầu vào đông. Một số vũ công ăn mặc thiếu vải xuất hiện chuẩn bị cho màn múa cột. Với thân hình gợi cảm, những điệu múa hoang dại, các cô gái leo trèo chót vót trên cây cột nên thu hút nhiều ánh mắt hiếu kì. Theo quan sát của chúng tôi, khoảng 45 phút hoặc một tiếng là các cô gái lại bắt đầu với công việc của mình. Đến 0h30 khách vào rất đông, lúc này nhiều nhóm bắt đầu bước ra sàn nhảy. Nhiều bảo vệ đứng chen giữa các nhóm nhảy để tránh các nhóm va chạm với nhau phát sinh cự cãi, xung đột. Lực lượng bảo vệ đứng xung quanh, không cho chúng tôi sử dụng điện thoại di động chụp hình, quay phim. Chúng tôi ra về lúc 2h ngày 6/4 nhưng lúc này trong vũ trường còn rất đông khách.

Vũ trường V18 nằm rất gần tượng Bác Hồ, Chùa Ông, là nơi thường xuyên xảy ra đâm, chém về đêm nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trái qui định nhiều năm nay như một thách thức nhức nhối. Ảnh: Tín Huy

Vì sao Vũ trường V18 Club này vẫn ngang nhiên hoạt động mặc dù bị rút giấy phép? Nếu vẫn cho tồn tại trá hình với danh nghĩa quán Bar, vẫn bán rượu bia, quá giờ qui định thì liệu an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực Bến Ninh Kiều có được khắc phục, vãn hồi? Câu trả lời cần được nhanh chóng đưa ra từ chính quyền TP Cần Thơ.

Tín Huy - Phương Nguyên

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doi-song/vu-truong-v18-thach-thuc-chinh-quyen-van-cho-mua-cot-d110441.html