Thái Hòa mùa 'khát' nước sinh hoạt

Từ nhiều năm nay, hàng nghìn người dân xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội vẫn sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Cảnh đào giếng khoan, mua nước giá cao, thậm chí nguồn nước ô nhiễm vẫn đang bám riết người dân nơi đây. Trong khi đó, dự án nước sạch khởi công xây dựng từ năm 2012 và dự kiến đến 2013 hoàn thành nhưng đến nay rất nhiều người dân ở xã Thái Hòa vẫn “khát”.

Khổ vì thiếu nước sinh hoạt

Còn nhớ cách đây mấy năm, khi chúng tôi về xóm Vạn Chài, thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, thời điểm 70 hộ dân xóm chài vừa mới lên bờ định cư và được thông báo chuẩn bị đón nguồn nước sạch, người dân rất phấn khởi. Vậy nhưng vừa qua, khi chúng tôi trở lại, niềm mong mỏi ấy vẫn chưa thành hiện thực.

“Vì sao vẫn chưa có nước sạch?”, câu hỏi ấy vẫn là nỗi trăn trở của những người lãnh đạo đứng đầu xã Thái Hòa suốt nhiều năm qua. Ông Trần Lê Minh, Chủ tịch UBND xã Thái Hòa, là người hiểu hơn ai hết chuyện “khát” nước sạch của bà con, ông chia sẻ: “Không ai khác, bản thân nhà tôi cũng thiếu nước sinh hoạt, cũng phải dùng mọi cách như đào giếng khoan, mua nước sạch giá cao. Cho nên chúng tôi hiểu mong mỏi của bà con là chính đáng”. Lần dở những trang báo cáo, kiến nghị suốt nhiều năm qua về chuyện nước sạch, ông Minh cho biết: Xã Thái Hòa nằm cách trung tâm huyện Ba Vì 7 km về phía tây bắc, dọc theo tuyến quốc lộ 32, có cây cầu Trung Hà nối với tỉnh Phú Thọ và các tỉnh phía bắc. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã 562,58 ha. Bên cạnh điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, toàn xã đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch dùng cho sinh hoạt. Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Thái Hòa, hiện xã có 2.092 hộ thì có trên 1.000 hộ triền miên sống trong cảnh thiếu nước tới bảy đến tám tháng. Theo khảo sát, ở địa phương không có mạch nước ngầm, nhiều đất đá ong, ở trên đồi cao nên chỉ khai thác được nước trên mặt.

Ông Nguyễn Văn Đạt, một người dân chia sẻ: “Tôi sống ở đây gần 50 năm, nhà có ba thế hệ nhưng năm nào cũng rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt, phải chạy nước sạch để ăn. Trước đây chúng tôi khoan giếng để lấy nước nhưng dần dần nguồn nước cũng cạn kiệt. Có nhà đào sâu 60 mét, thậm chí cả trăm mét khoan cũng không có giọt nước nào. Chi phí cho mỗi chiếc giếng đào là không nhỏ, có cái lên tới 20 đến 30 triệu đồng”. Dẫn chúng tôi ra cổng, ông Đạt chỉ từng hệ thống đường ống nước đã được nối về tận thôn, xóm, vậy mà ông vẫn không vui: “Bao năm rồi chúng tôi vẫn sống trong cảnh chờ đợi như vậy, dù đường ống đã về đến cổng”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, không riêng gì các gia đình ở xã Thái Hòa khan hiếm nước sạch, mà hàng nghìn hộ dân khác thuộc địa phận các xã Phú Sơn, Đồng Thái, Chu Minh… cũng rơi vào tình cảnh khát nước sinh hoạt.

Được biết, năm 2011, huyện Ba Vì đã lập và được UBND TP Hà Nội phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho bốn xã Thái Hòa, Phú Sơn, Cẩm Lĩnh, Vật Lại. Dự án có tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng, ngân sách TP hỗ trợ 90%, huyện Ba Vì 10%, chia thành hai giai đoạn. Ngày 1-12-2012, dự án chính thức khởi công xây dựng và dự kiến đến tháng 11-2013 hoàn thành... Thế nhưng, đến nay rất nhiều người dân ở xã Thái Hòa vẫn “khát” nước. Dự án dừng lại, nguyên nhân là do nguồn vốn eo hẹp.

Những tín hiệu vui

Ông Minh đã chia sẻ thêm với chúng tôi: Được biết, ngày 22-2-2016 , UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Dự án Cung cấp Nước sạch nông thôn Ba Vì với tổng kinh phí gần 200 tỉ đồng.

Theo tiến độ xây dựng, dự án thực hiện trong hai năm (2016 - 2017) và hoàn thành vào quý IV/2017, qua đó bảo đảm cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế cho nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn bảy xã: Thái Hòa, Đồng Thái, Phú Sơn, Vật Lại, Cẩm Lĩnh, Chu Minh, Đông Quang và một số xã lân cận thuộc huyện Ba Vì; tạo cho người dân có ý thức sử dụng nước sạch, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; từng bước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Minh cho biết thêm: Đại diện chủ đầu tư khẳng định với địa phương rằng, với tiến độ triển khai gấp rút như hiện nay, đơn vị cam kết cuối năm 2016 sẽ cấp nước cho các xã nằm trong giai đoạn 1, và giai đoạn 2 của dự án sẽ được triển khai ngay sau đó. Hiện nay, hệ thống đường ống mới đã được kéo về đường trục các thôn xóm ở xã Thái Hòa, bể lọc nước đang được ngâm.

Ông Nguyễn Tất Tín, 60 tuổi, một người dân trong vùng cho biết: “Hiện nay, bà con xã Thái Hòa đang rất phấn khởi. Tuy nhiên, một số người dân lo lắng sợ lại lặp lại tình trạng lắp đường ống rồi lại phải chờ nước sạch như trước”.

Thiết nghĩ, nước sạch để phục vụ sinh hoạt là nhu cầu chính đáng của người dân. Mong rằng, nguồn nước sinh hoạt sẽ sớm đến với bà con xã Thái Hòa nói riêng và các xã lân cận thuộc huyện Ba Vì nói chung.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31495702-thai-hoa-mua-%e2%80%9ckhat%e2%80%9d-nuoc-sinh-hoat.html