Thảm án ở Hà Giang: Nghi can có thể trắng án vì bị tâm thần?

Nghi phạm Phù Minh Tuấn năm 2015 đã sát hại con ruột của mình. Năm đó, thay vì bị truy tố, xét xử và ngồi tù, Tuấn được đưa vào BV Tâm thần do xác định mắc bệnh tâm thần.

Rạng sáng ngày 1/12, một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) khiến 4 người thiệt mạng và một người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, theo tin tức trên báo Vnmedia.

Đối tượng Phù Minh Tuấn bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh Vnmedia.

Theo lời kể của anh Tẩn Văn Thường, công an viên thôn Tả Ngảo, người trực tiếp bắt giữ đối tượng gây án cho biết, vào khoảng lúc 4h sáng cùng ngày, khi tên Phù Minh Tuấn (32 tuổi) đến nhà bố đẻ là ông Phù Láo Tả (59 tuổi) rồi ra tay sát hại ông Tả cùng cháu Phù Thị Tuyết (SN 2014, con của em trai ruột Tuấn) thì ông Hủng Văn Vành (Trưởng thôn) nghe tiếng la hét thất thanh từ nhà ông Tả nên đã gọi cho anh Phù Văn Thông (Thôn đội trưởng) xuống kiểm tra tình hình.

Lúc này, do đang ở xa nên anh Phù Văn Thông gọi điện cho cháu ruột là Phù Văn Thịnh (Dân quân tự vệ thôn) đến xem tình hình. Khi anh Thịnh đi xe máy trước cửa nhà ông Tả, do chỉ nghĩ là tranh chấp hoặc cãi nhau nên anh Thịnh đã không có sự chuẩn bị trước.

Lúc này, đối tượng Phù Minh Tuấn từ trong nhà ông Tả lao ra, chém nhiều nhát vào người anh Thịnh làm anh này gục xuống. Sau đó, anh Thịnh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do mất máu quá nhiều.

Về phần đối tượng Phù Minh Tuấn, sau khi chém gục anh Thịnh, gã tiếp tục đi xe máy đến nhà thím ruột là bà Tải Lở Mở (51 tuổi) cách đó gần 1km. Tuấn dừng xe bên ngoài rồi xông vào nhà sát hại bà Mở và chém trọng thương cháu trai tên Phù Láo Sán (26 tuổi).

Tiếp đó, Tuấn đi ngược về nhà bố đẻ. Lúc đó, đội dân quân của thôn đã có mặt tại nhà ông Tả để phục kích. Anh Tẩn Văn Thường (công an viên) và anh Làn Văn Thành (phó công an xã) dùng gậy inox trấn áp, khống chế bắt giữ đối tượng vào lúc 5h sáng.

Theo nhà báo Đào Tuấn, báo Lao động, nghi phạm Phù Minh Tuấn năm 2015 đã sát hại con ruột của mình. Năm đó, thay vì bị truy tố, xét xử và ngồi tù, Tuấn được đưa vào BV Tâm thần do xác định mắc bệnh tâm thần. Bệnh nhân này được cho về vào tháng 7.2016, và chỉ chưa đầy 5 tháng thì đến cuộc thảm sát ngày hôm qua.

Đến nay “Lời khai của nghi phạm đang rất lung tung, không đâu vào đâu cả vì bị tâm thần ”. Nếu nghi can được xác định tái phát bệnh cũ, kết quả có thể thấy trước là Tuấn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn xã hội , rơi tiếp vào nguy cơ của các vụ thảm sát từ cái vòng luẩn quẩn: Đưa đi chữa bệnh. Được thả. Và tiếp tục gây án... Nếu như ngay sau vụ thảm án này, vấn đề điều trị và quản lý bệnh nhân tâm thần không được đặt ra một cách nghiêm túc.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Vnmedia, Lao động)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tham-an-o-ha-giang-nghi-can-co-the-trang-an-vi-bi-tam-than-d86698.html