Thảm kịch trong căn gác không lối thoát

Hơn 0h ngày 31/7, người dân gần chợ phường 7 ở Cà Mau phát hiện khu vực phía sau căn nhà số 91 đường Phan Bội Châu phát hỏa dữ dội. Vụ cháy làm 6 người trong gia đình ông Trần Quang Tiên tử vong khi đang ngủ say. Duy nhất người chị 70 tuổi của ông Tiên thoát nạn.

Người thân khóc ôm thi thể một cháu bé. Ảnh: Zing

Các nạn nhân tử vong gồm: ông Tiên và vợ Trần Kim Anh (cùng 59 tuổi); con gái Trần Kim Hằng (28 tuổi), con trai Trần Quang Toàn (22 tuổi), cháu ngoại Quách Gia Hy (4 tuổi, con chị Hằng) và cháu nội Trần Thanh Vi (8 tuổi).

Quá nhiều vật dụng dễ cháy

Căn nhà cấp bốn bị cháy chỉ có một cửa trước duy nhất, bề ngang 4m, dài hơn 40m, lợp tôn, gác gỗ; vách được xây tường một phần, phía trên che bằng thiếc. Nhà nằm sát căn biệt thự 6 tầng, cách chợ hơn 30m và cách cầu Gành Hào khoảng 500m.

Khi xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông Tiên ngủ ở căn nhà rộng khoảng 40m2 phía sau. Còn căn nhà phía trước cách khoảng 10m là nơi thờ phụng, có một phòng ngủ của bà Lê.

Hiện trường vụ cháy

Căn nhà chỉ có một lối ra duy nhất nằm ở mặt tiền đường Phan Bội Châu, phía trong được ông Tiên làm thêm một cánh cửa phụ cố định, ngăn vách với nhà chị gái. Lúc xảy ra hỏa hoạn, cánh cửa xuống nhà ông Tiên bị khóa chặt, không ai xông vào được để cứu người. Khi lính cứu hỏa chưa đến nơi, những người dân tham gia chữa cháy đã nghe tiếng chị Hằng kêu mẹ thảm thiết nhưng đành bất lực.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an tỉnh Cà Mau cho biết, do tính chất nghiêm trọng và phức tạp của vụ cháy nên Bộ Công an đã cử tổ công tác vào hiện trường tham gia khám nghiệm với công an địa phương. Phân viện Khoa học hình sự phía Nam đã lấy mẫu mang về TP HCM giám định, tìm nguyên nhân gây cháy.

Nhà chức trách đã xác định được nơi phát hỏa đầu tiên nằm dưới chân cầu thang của căn gác gỗ. Xung quanh có hai xe máy, 40 chiếc ghế lót nệm, dấu vết của chân đế gắn vào nhang trừ muỗi và gạt tàn thuốc lá.

Theo công an, có 3 hướng điều tra để xác định nguyên nhân cháy nhà. Một là chập điện. Hai là một trong hai xe máy bị chập mạch từ dây dẫn đấu nối với bình ắc quy. Ba là bất cẩn trong việc đốt nhang trừ muỗi hoặc tàn thuốc lá. Ngoài ra không còn nguyên nhân khác.

Trong lúc hàng xóm ở căn nhà cao tầng cạnh bên dùng vòi nước phun từ trên cao xuống đám cháy, hàng chục người ngoài đường đã đập cửa, dùng cây phá cánh cửa sắt xông vào nhà, cứu được bà Trần Thị Lê (70 tuổi, chị gái ông Tiên) tại phòng ngủ phía trước.

Lúc này bà Lê mới hay nhà cháy do say ngủ. Mọi người huy động xô nhựa múc nước chữa cháy, nhưng không thể khống chế ngọn lửa.

Nhận được tin báo cháy của người dân, Công an Cà Mau đưa 3 xe chuyên dụng với hơn 40 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường khoảng 20 phút sau đó. Ngoài việc phun nước từ trên mái nhà, cảnh sát kéo ống từ ngoài vào trong và mặt quần áo chống lửa để xông vào khu vực nguy hiểm.

Theo lực lượng chức năng, ngôi nhà có quá nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa rất mạnh. Lửa táp ra nóng hừng hực, nước chữa cháy chảy ra nóng chân. Sau một giờ chữa cháy, lực lượng cứu hỏa mới dập hết lửa.

Lúc này, mọi người phát hiện thi thể ông Tiên cạnh nhà vệ sinh. Dưới chân cầu thang là thi thể người con trai. Gần đó là thi thể con gái. Trên nóc nhà vệ sinh là thi thể bé trai 4 tuổi con chị Hằng. Lực lượng chức năng cho rằng, căn gác bị cháy rụi nên bé này lọt xuống và vướng lại trên nóc nhà vệ sinh.

Ở góc trái phía trong của căn gác, thi thể vợ ông được phát hiện trong tư thế ôm chặt cháu nội. Bố của cháu bé này không có nhà khi xảy ra hỏa hoạn, do đang đi phụ bán café khuya.

Hai chiếc xe máy cháy rụi

Đại tang

Theo người thân, ông Tiên là thầy giáo dạy môn Vật lý tại một trường phổ thông ở TP Cà Mau. Lúc cháy, gia đình ông Tiên ngủ trên gác lửng làm bằng gỗ phía sau nên không thoát kịp, riêng người chị 70 tuổi là bà Lê ngủ ở phía trước nhà thoát nạn.

Đến trưa 31/7, sáu thi thể xấu số được đặt ở phần trước căn nhà chưa bị cháy, xung quanh tiếng khóc than thảm thiết. Hàng xóm, đồng nghiệp, học trò của ông Tiên cùng tất bật phụ giúp gia đình lo hậu sự.

Chiều 31/7 bắt đầu tổ chức đám tang. Phía sau ngôi nhà bị cháy, hàng chục cảnh sát vẫn bảo vệ hiện trường và thực hiện việc khám nghiệm.

Là người may mắn thoát chết, bà Lê đứng thẫn thờ nhìn mọi người lo hậu sự cho gia đình em trai. Sau khi được hàng xóm cứu ra ngoài, bà lão đã lao vào đập cửa căn nhà khóa kín, bên trong có 6 thành viên gia đình người em đang bị ngọn lửa bao trùm.

Bà Lê (bên trái) thất thần nhìn người thân lo hậu sự cho 6 người trong gia đình em trai. Ảnh: Vnexpress

"Trước khi cháy, nhà bị mất điện ít phút. Tôi chưa ngủ nên đi ra cửa trước nhưng không phát hiện cháy. Khi có điện trở lại, tôi vào phòng ngủ thì nghe có mùi khét, nhưng tôi tưởng bình điện ở đối diện nhà bị cháy nên không để ý", bà Lê nhớ lại.

Ít phút sau, bà Lê thấy nhiều người xông vào nhà, kéo mình ra ngoài, xung quanh khói mù mịt. "Khi được đưa ra, tôi thấy lửa cao hàng chục mét ở căn nhà phía sau của em trai. Tôi chỉ biết gào khóc, lao vào đập cửa và nhờ mọi người cứu giúp. Nhưng ai cũng bất lực vì lửa quá lớn", bà Lê nghẹn giọng.

Vợ chồng ông Tiên có bốn người con (2 gái, 2 trai), con gái lớn lấy chồng ở Kiên Giang, 3 người còn lại ở chung. Trong đó, 2 người con trai phụ người thân bán quán cà phê ở thành phố Cà Mau, nhưng đêm xảy ra hỏa hoạn, người con út mệt ở nhà thì gặp nạn.

Khi hay nhà cháy, anh Trần Quang Minh, con trai lớn của ông Tiên tức tốc chạy về nhà rồi ngã quỵ khi 6 người thân, trong đó có con gái 8 tuổi đã tử vong. Vừa khóc nức nở anh vừa cho biết, vợ chồng anh làm thuê ở Sài Gòn, vài ngày trước vì giận vợ nên anh dẫn con gái về nhà ông bà nội sống.

Hàng xóm cho biết, vợ chồng thầy Tiên và các con sống rất hiền hòa, không có mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Chị Hằng đang chờ việc tại một ngân hàng. Chị mới đưa con lên TP HCM thăm chồng về.

Theo đại diện Trường THPT Cà Mau nơi ông Tiến công tác, ông là Tổ trưởng Tổ Vật lý của trường, rất được đồng nghiệp và học trò thương yêu vì giỏi nghề, sống hòa đồng. Năm sau ông sẽ về hưu.

Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã lo nơi chôn cất miễn phí cho các nạn nhân tại nghĩa trang TP Cà Mau. Hiện, ngành chức năng tỉnh cùng các doanh nghiệp đã trao hơn 100 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.

Tại Hải Phòng, khoảng 9h30 ngày 24/7, hỏa hoạn xảy ra tại gia đình anh chị Nguyễn Văn Thanh (49 tuổi, ngụ thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) khiến hai cháu bé là hai cậu cháu tử vong.

Theo nhà chức trách, vợ chồng anh Thanh cùng một số người làm công đang làm vàng mã ở tầng 1 thì thấy lửa bùng phát ở cuối nhà, rồi bén nhanh sang toàn bộ số vàng để cạnh đó. Vợ chồng chủ nhà cùng mọi người vội vàng chuyển đồ đạc ra khỏi nhà và dập lửa mà không để ý 2 cháu Đỗ Hoàng Anh (11 tuổi, con chủ nhà) và cháu Nguyễn Văn Huy (6 tuổi, cháu gọi Anh bằng cậu) đang ngủ ở trên gác.

Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ ngôi nhà, vợ chồng anh Thanh mới hoảng hốt lao vào biển lửa để cứu con nhưng không kịp.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nỗ lực dập lửa. Khi ngọn lửa đã giảm, các chiến sĩ lao lên tầng 2 ngôi nhà, phát hiện hai cháu bé tử vong ở chiếu nghỉ cầu thang nơi cửa phòng ngủ.

Yến Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/tham-kich-trong-can-gac-khong-loi-thoat-287908.html