Thăm nhà ông già Tuyết tại Moscow, LB Nga

Những ngày tháng 12. Ông già Tuyết ở Moscow vô cùng bận rộn. Trung bình mỗi năm, Ông già Tuyết nhận được gần 30.000 lá thư ngộ nghĩnh.

Ông già Tuyết ở khu rừng Kuzminki, Moscow, LB Nga cho biết: "Công việc của ông già Tuyết rất nhiều. Đọc và trả lời từng thư rồi sẽ đi tặng quà suốt cả đêm Năm mới. Cô cháu gái là Công chúa Tuyết giúp đỡ tôi rất nhiều".

Khác với Ông già Noel thường bí mật tặng quà vào đêm Giáng sinh , Ông già Tuyết lại tặng quà trực tiếp cho trẻ em Nga vào dịp đón mừng Năm mới. Ông được biết đến trong văn hóa Slavơ như vị thần kỳ diệu của mùa đông.

"Tôi có nhiều người anh em trên thế giới, như Santa Claus. Nhưng chúng tôi không giống nhau. Ông ấy trèo qua ống khói, đi bằng xe tuần lộc, luôn cười "Ha ha". Ông ấy uống Coca cola, còn tôi thì không. Tôi thích uống trà và cafe hơn, cả hai thứ này của Việt Nam đều rất ngon", Ông già Tuyết, Khu rừng Kuzminki cho biết thêm.

Quê hương của Ông già Tuyết được cho là thành phố cổ Veliky Ustiug ở miền bắc nước Nga. Hàng năm, có khoảng 2 triệu lá thư được gửi đến đây và người ta phải cần đến một dịch vụ thư tín riêng cho Ông già Tuyết. Còn bưu điện này thường xuyên mở cửa phục vụ trẻ em ở Moscow.

Những chuyến du hành về miền cổ tích đang bắt đầu trên khắp nước Nga, khơi dậy trong tâm hồn trẻ thơ khát vọng hướng tới cái đẹp và ước mơ làm được nhiều điều tốt. Không chỉ có trẻ em, nhiều người lớn cũng tìm đến đây, mang theo những niềm vui, nỗi buồn và cả ước mơ trong năm mới.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/tham-nha-ong-gia-tuyet-tai-moscow-lb-nga-20161211135405985.htm