Thân Hoàng Diệu yêu người qua ảnh

Cũng giống như Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh Nguyễn Đình Thụy Quân, Hoa hậu Áo dài VN 2006 Thân Hoàng Diệu là một trong số ít hoa hậu có “tình đầu là tình cuối”.

Lên TP.HCM lập nghiệp năm 2004, Thân Hoàng Diệu đã gặp không ít khó khăn. Cuộc sống ở một thành phố náo nhiệt và ánh đèn sàn diễn vẫn không xóa đi trong cô nỗi nhớ miền quê Tiền Giang yên ả. Không ai nghĩ một ngày kia Thân Hoàng Diệu sẽ đăng quang Hoa hậu Áo dài, kể cả chính cô. Thế nhưng, vương miện của cuộc thi này không phải là bất ngờ lớn duy nhất đối với cuộc đời Diệu, mà cuộc hôn nhân của cô cũng đầy bất ngờ. Anh chàng dễ thương Khi ngồi kể lại câu chuyện từ ngày yêu nhau đến khi cả hai nên duyên chồng vợ (hơn một năm về trước), Thân Hoàng Diệu luôn mỉm cười vì cô không biết tình yêu của mình bắt từ đâu và như thế nào. Diệu thú nhận ngày đó chính cô là người “xao xuyến” trước, mà lại “xao xuyến” vì một người... trong ảnh. Diệu kể: “Một lần, khi được cô bạn thân khoe tấm hình người yêu đang chụp chung cùng một nhóm bạn thân khá đông tại Mỹ, không hiểu sao Diệu lại “chấm” anh. Diệu nói ngay với cô bạn gái: “Sao nhìn anh chàng này dễ thương và gần gũi quá!”. Chỉ vậy thôi, nào ngờ một ngày kia, cô bạn thân bất ngờ thông báo: “Anh chàng dễ thương của bạn sắp về Việt Nam rồi đó!”. Diệu nhớ rất rõ vào ngày 18.6.2007, khi cô đang thấm mệt vì vừa đi biểu diễn tại Nha Trang về thì bất ngờ “anh chàng dễ thương” cùng cô bạn thân và người yêu cô ấy đến nhà Diệu. Sau phút bối rối ngỡ ngàng, cả nhóm cùng rủ nhau đến một câu lạc bộ giải trí. ...và cùng chồng trong ngày cưới - Ảnh: N.S Diệu bồi hồi: “Phút đầu gặp nhau, cả hai không nói được gì nhiều. Diệu nhớ hôm ấy cả nhóm chơi khuya lắm. Nhưng vì sáng hôm sau Diệu đi làm sớm nên phải chia tay và anh ấy đưa Diệu về. Không hiểu sao, cảm giác đầu tiên của Diệu với anh là chưa được yên tâm lắm vì nhìn anh hơi... ăn chơi một chút, lại lớn hơn Diệu đến 15 tuổi”. Thế rồi trái tim của họ chính thức rung động khi cả hai bất ngờ lần lượt bị ốm. Thời gian 2 tuần bên nhau, cùng lo lắng cho nhau, họ đã hiểu và thấy gần gũi hơn rất nhiều. Nhìn bề ngoài anh chàng không có vẻ lãng mạn, nhưng thực ra anh lại rất hay đùa, khiến cô luôn thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên anh. Sau thời gian đó anh về Mỹ. Giống như các cặp yêu nhau phải sống xa nhau, họ cũng giận hờn, trách móc và làm lành trên... internet. Những lần gặp mặt hiếm hoi không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. “Diệu nhớ nhất có lần hai đứa giận nhau đến nỗi mình không thể ở bên cạnh anh mà chạy ù về nhà. Diệu khóc rất nhiều vì không thể chấp nhận những lời anh nói. Lần ấy, anh ôm chặt mình vào lòng và anh cũng khóc nói lời xin lỗi. Nhìn anh khóc, Diệu biết anh là người đàn ông đầu tiên khóc vì mình và cũng sẽ là người cuối cùng. Diệu đã quyết định đây là tình đầu và cũng là tình cuối. Nói thế chắc sẽ có người không tin, nhưng Diệu thì rất tin vào mình”. Sắp theo chồng bỏ cuộc chơi Tuy đã kết hôn, song thời gian Thân Hoàng Diệu đi về một mình vẫn khá nhiều, bởi chồng cô hiện vẫn làm việc tại Mỹ. Thế nhưng Diệu không cảm thấy đơn độc như hồi mới lên Sài Gòn nữa, ngược lại, cô đang rất mãn nguyện với những gì mình có được. Diệu cho biết chồng cô luôn chú ý thăm hỏi, chăm sóc cô, bởi anh biết cô sống một mình không có người thân bên cạnh. Vào những ngày lễ Tết, sinh nhật, ngày Tình nhân, dù không ở cạnh vợ, nhưng anh luôn tạo cho cô rất nhiều điều bất ngờ từ hoa, quà, bánh sinh nhật, những lời nhắn hóm hỉnh... Quê chồng ở Cần Thơ nên sau khi lập gia đình, cứ mỗi khi Tết đến hay các dịp trọng đại, Diệu lại về quê làm nhiệm vụ nàng dâu, dù có anh bên cạnh hay không. Hiện nay cả hai đang mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Thời gian này, Hoàng Diệu vẫn tiếp tục tham gia trình diễn thời trang. Hỏi Diệu bao giờ cô sẽ cùng chồng đoàn tụ, cô cho biết sẽ không còn lâu nữa, và khi sang Mỹ với chồng cũng là lúc cô sẽ phải chia tay sàn diễn. “Sau thời gian sống với nghề, nhất là từ ngày trở thành hoa hậu, giờ chia tay mình thấy cũng buồn lắm. Vương miện hoa hậu đã mang lại cho mình tên tuổi và cuộc sống sung túc. Nhưng xuất giá thì phải tòng phu thôi”, cô thổ lộ. Dạ Ly

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201010/20100301002356.aspx