Thắng đội Sông Lam Nghệ An 2-1, B.Bình Dương củng cố khả năng trụ hạng

Tâm điểm của vòng 18 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2013 chiều 4-8 là trận đấu giữa đội chủ nhà Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) với Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân Gò Đậu. Thi đấu với quyết tâm cao và đấu pháp phù hợp, đội bóng của Bình Dương đã đánh bại SLNA với tỷ số sít sao 2-1, đẩy lùi giấc mơ của đội bóng xứ Nghệ giành lại ngôi đầu bảng vừa để mất vào tay Hà Nội T&T.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ B.Bình Dương.

Tâm điểm của vòng 18 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2013 chiều 4-8 là trận đấu giữa đội chủ nhà Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) với Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân Gò Đậu. Thi đấu với quyết tâm cao và đấu pháp phù hợp, đội bóng của Bình Dương đã đánh bại SLNA với tỷ số sít sao 2-1, đẩy lùi giấc mơ của đội bóng xứ Nghệ giành lại ngôi đầu bảng vừa để mất vào tay Hà Nội T&T.

Vào trận với một đội hình thiếu vắng khá nhiều trụ cột, nhưng các cầu thủ SLNA vẫn chủ động đẩy cao đội hình chơi tiến công, trong khi bên kia sân, các cầu thủ chủ nhà cũng tràn lên ứng chiến. Trận đấu trở nên sôi động và diễn biến khá căng thẳng khi hai đội cùng gia tăng tranh chấp quyết liệt khu vực giữa sân và liên tiếp có những pha đột phá về phía khung thành của nhau. Đội bóng xứ Nghệ có phần chơi lấn lướt hơn trong khoảng 15 phút đầu trận, song đội chủ nhà đã dần lấy lại thế trận và gia tăng các pha vây hãm khung thành đội khách với sự phối hợp linh hoạt của Xăn-đây, Vũ Phong, Anh Đức và A-ni-ê-kan. Trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh, các cầu thủ B.Bình Dương khống chế bóng ít hơn, song chơi sắc nét và tạo ra không ít cơ hội về phía khung thành của SLNA. Tuy nhiên, trong khi mải mê tìm kiếm bàn thắng, đội chủ nhà đã sơ hở trong phòng thủ và "dính" đòn phản công của các cầu thủ xứ Nghệ. Trong một pha đi bóng tốc độ, Ka-vin Bri-an băng xuống nhận đường chuyền của đồng đội và sút căng tung lưới của đội chủ nhà mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Không cam chịu thất bại ở hiệp một, B.Bình Dương đã nhanh chóng có bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 45+2 bằng cú đệm bóng chính xác của Quang Vinh khi nhận được đường chuyền của đồng đội từ một pha đá phạt góc. Bước vào hiệp hai, thế trận cân bằng giữa hai đội chỉ bị phá vỡ ở phút thứ 76 khi tiền đạo mới vào thay người Huỳnh Két-xli xuất sắc đi bóng kỹ thuật và dứt điểm mang lại bàn thắng thứ hai cho B.Bình Dương. Trong những phút còn lại, mặc dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ SLNA không thể có bàn gỡ hòa và phải chấp nhận thua với tỷ số 1-2.

H Trước đó, trong trận đấu sớm chiều qua trên sân Rạch Giá, đội đang xếp cuối bảng Kienlongbank Kiên Giang (K.Kiên Giang) lại tiếp tục chìm sâu trong thất vọng khi không thể tìm kiếm được một chiến thắng trên sân nhà và để thua quá đậm 1-5 trước đội XM Vicem Hải Phòng (V.Hải Phòng). Đội chủ nhà có vẻ thiếu tự tin khi vào trận với một đội hình không thật mạnh cùng áp lực nặng nề buộc phải thắng nếu không muốn xuống chơi ở giải hạng nhất. Bên cạnh đó là vấn đề nội bộ liên quan lương thưởng chưa được thỏa mãn cũng đeo nặng đôi chân các cầu thủ Kiên Giang. Những yếu điểm này đã được đội khách nhận ra và họ đã nhanh chóng tràn lên tiến công, gây áp lực, làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu trận đấu. Sau liên tiếp các cơ hội được tạo ra, đến phút thứ chín, V.Hải Phòng có bàn thắng dẫn trước sau khi trọng tài cho đội bóng đất Cảng được hưởng quả đá phạt 11 m và Đào Văn Phong thực hiện cú sút phạt chính xác mở tỷ số 1-0. Bàn thắng thứ hai cũng được cầu thủ Lê Văn Tân nhanh chóng mang về cho V.Hải Phòng ngay sau đó năm phút. Bị hai bàn thua ở nửa đầu hiệp một, đội chủ nhà chấn chỉnh lại đội hình và có những cố gắng nhất định nhằm tìm kiếm bàn thắng, song phải đến phút thứ 41 họ mới rút ngắn được tỷ số xuống 1-2 bằng pha ghi bàn bằng đá phạt 11 m của Lương Minh Trung. Đó là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm được trong trận đấu, bởi chỉ hai phút sau, Quang Hải đã làm tiêu tan mọi hy vọng của K.Kiên Giang khi dứt điểm chính xác, gia tăng cách biệt lên 3-1 cho đội khách. Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp hai khi đội V.Hải Phòng vẫn giữ được thế trận áp đảo trước một K.Kiên Giang thi đấu mờ nhạt, bạc nhược và chỉ bốn phút sau khi vào hiệp hai tỷ số đã được nâng lên 4-1 cho đội khách do công của Tấn Tài. Thắng cách biệt, đội bóng đất Cảng chơi khá thoải mái và tiếp tục có bàn thắng thứ năm do Ghi-béc-tô thực hiện ở phút thứ 86.

Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp V.Hải Phòng có được 25 điểm và vững vàng ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng trong khi đội B.Bình Dương cũng củng cố hơn khả năng trụ hạng sau trận thắng SLNA.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thethao/tin-tuc/item/20921402-.html