Thắng Man City, Liverpool đủ khiến Chelsea e sợ

HLV Jurgen Klopp (Liverpool) tỏ ra đặc biệt phấn khích sau khi cùng các học trò đánh bại Man City trên sân nhà Anfield để kết thúc năm 2016 với ngôi nhì bảng giải Ngoại hạng và tiếp tục thể hiện quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea cho ngôi vương giải Ngoại hạng mùa này.

Video trận Liverpool - Man City ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh:

Vài giờ sau khi Chelsea vượt qua Stoke City 4-2 để chính thức là nhà vô địch mùa Đông ở giải Ngoại hạng Anh với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp khi khép lại năm 2016, đội nhì bảng Liverpool cũng có thắng lợi quan trọng 1-0 trước Man City bằng cú đánh đầu thành bàn duy nhất của Georginio Wijnaldum ngay phút thứ 8.

Wijnaldum đánh đầu "gieo sầu" cho Man City ở Anfield

Kết quả đó không chỉ giúp “The Kop” đón tất niên vui vẻ với thành tích 9 trận bất bại trên sân nhà Anfield ở Premier League mùa này (7 thắng, 2 hòa – ngang bằng với Tottenham) mà còn giúp “Lữ đoàn đỏ” tái lập khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng Chelsea.

Phát biểu sau trận đấu ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh vừa qua, HLV Jurgen Klopp đã cho rằng Liverpool của ông vẫn sẽ là “cái gai trong mắt” Chelsea trong cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng năm 2017:

“Tôi chẳng biết mình cần thêm bất kỳ điều gì hạnh phúc hơn nữa khi chúng tôi chiến thắng Man City. Thực ra, tôi biết rằng mình không cần bất kỳ điều gì khác vì mọi thứ đã quá tốt đẹp. Đó thực sự là một trận đấu khó khăn và tôi đã nói trước với các học trò rằng chúng tôi không thể không nhìn về Chelsea phía trước.

Dĩ nhiên, sức mạnh không tưởng của họ thực sự rất ấn tượng với việc vừa nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 13. Không hề tệ chút nào, nhưng rõ ràng, bạn có thể tưởng tượng sẽ khó chịu thế nào khi mình đã thắng 13 trận liền mà vẫn chỉ có một đội kiên trì bám đuổi với khoảng cách 6 điểm ngay phía sau. Tôi chắc chắn rằng họ (Chelsea) không thể không bận tâm về chúng tôi.”

Klopp tự hào về màn trình diễn của các học trò

Chiến lược gia người Đức cũng chia sẻ rằng ông đang theo dõi rất kỹ tình hình chấn thương gót chân của đội trưởng Liverpool Jordan Henderson – người đã phải sớm rời sân ở phút 64 trận gặp Man City và hiện vẫn chưa rõ chính xác tiền vệ người Anh sẽ phải dưỡng thương bao lâu.

Trong khi ấy, HLV Pep Guardiola (Man City) cay đắng thừa nhận với đội bóng của mình lúc này, ngay cả cuộc chiến cho việc nằm trong top 4 giải Ngoại hạng mùa này cũng đã là khó khăn chứ chưa nói đến việc cạnh tranh chức vô địch.

Man City đang đứng thứ 3 với 39 điểm sau 19 trận. Họ vừa bị Chelsea và Liverpool nới rộng cách biệt lần lượt lên 10 và 4 điểm. “The Citizens” giờ đây cũng chỉ hơn đội đứng thứ 6 là MU có 3 điểm và Pep thực sự cảm thấy lo lắng về cuộc chiến top 4:

“Khi bạn thắng 12 hoặc 13 trận liên tiếp (như Chelsea), điều đó chẳng dễ dàng gì nhưng giờ đây chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức ở nửa sau của mùa giải. Chúng tôi phải tôn trọng các CLB khác. Khi bạn cách nhóm bám đuổi phía sau 10 điểm, bạn chỉ cần tập trung vào các trận đấu tiếp theo.

Nhưng chúng tôi có rất nhiều đấu trường phải cạnh tranh: Champions League, giải Ngoại hạng, cúp FA. Chúng tôi phải thức tỉnh, quên đi thất bại này để tập trung vào những trận đấu quan trọng khác. Nửa sau của mùa giải sắp bắt đầu và giờ đây chúng tôi phải nghĩ về điều đó.”

Theo Pep, có tới 6 đội có thể chen chân vào top 4 giải Ngoại hạng Anh mùa này

Đăng Đức (Tổng hợp từ Goal)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/thang-man-city-liverpool-du-khien-chelsea-e-so-c9a484311.html