Thắng nhờ hàng công

HLV Jose Luis không thể có mặt trên băng ghế chỉ đạo vì bị bệnh nhưng đội chủ nhà dưới dự dẫn dắt của HLV phó Trần Công Minh cộng với sự xuất sắc của hàng công đã làm nên chiến thắng thuyết phục trước T&T Hà Nội với tỷ số 2-0.

Với việc đưa thủ môn Santos vào sân từ đầu chứ không phải Madjovski, HLV Trần Công Minh có đến 3 vị trí ngoại binh trên hàng công gồm Antonio, Tshamala và đặc biệt là tiền vệ nhanh nhẹn Danny. Hàng công này được sự hỗ trợ đắc lực của Minh Phương đã liên tục khuynh đảo khung thành thủ môn Dương Hồng Sơn (1, T&T Hà Nội). Đội khách chỉ có thể chống cự đến phút 33 đành chấp nhận bàn thua. Quả đá phạt bên cánh phải của Minh Phương đưa bóng vào đúng tầm đầu của Antonio và tiền đạo này đã đánh đầu gọn ghẽ vào lưới thủ môn Hồng Sơn, giúp ĐT.LA vươn lên dẫn trước. Sự nỗ lực của các cầu thủ T&T, nhất là Lê Công Vinh và Endene đều không hiệu quả, nhất là khi các tiền vệ bên phía T&T không xuất sắc trong vai trò kiến thiết bóng. Trong khi đó, Minh Phương, Tshamala, Antonio bên phía ĐT.LA càng chơi càng bén. Tshamala liên tục được Minh Phương rồi Antonio chuyền bóng như đặt trước khung thành thủ môn Hồng Sơn nhưng tiền đạo này lại kết thúc không trúng đích. Tuy nhiên, với sức ép này, ĐT.LA không khó có bàn thắng thứ hai ở phút 55 nhờ công của tiền vệ Danny, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà. HLV Trần Công Minh cho biết đây là chiến thắng quan trọng của ĐT.LA, đặc biệt là sự xuất sắc trên hàng công. Ông tin tưởng rằng với phong độ này, ĐT.LA sẽ “thẳng tiến” ở chặng đường sắp tới khi đối mặt với các đối thủ mạnh. Quỳnh Anh

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/pages/201010/20100301092534.aspx