Thắng U.21 Gangwon 3-1, U.21 HAGL vào bán kết gặp Yokohama FC

Với hai bàn của Văn Toàn và một của Công Phượng, đội U.21 HAGL đã có chiến thắng 3-1 trước đội U.21 Gangwon Hàn Quốc để vào bán kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Công Phượng cũng ghi được bàn thắng. Ảnh: Trương Tú

Với 3 điểm sau hai trận đấu, U.21 HAGL đứng thứ nhì ở bảng B và vào bán kết gặp đội U.21 Yokohama FC đang là 6 điểm đứng đầu bảng A. Trong trận đấu này sẽ vô cùng hấp dẫn khi đội bóng đến từ Nhật Bản đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch trong khi U.21 HAGL lại muốn bảo vệ danh hiệu vô địch mà hai năm rồi họ liên tiếp có được.

Đồng đội chúc mừng Công Phượng. Ảnh: Trương Tú

Hết giờ. Chiến thắng 3-1 thuộc về độ bóng phố núi.

Phút 85: Vaoòo. Lần này là Công Phượng. Cuối cùng sau những nỗ lực không mệt mỏi, tiền đạo Công Phượng cũng nếm được cảm giác ghi bàn khi anh có cú sút mạnh mẽ và đầy uy lực, hạ gục thủ môn U.21 Gangwon.

Công Phượng đã có được bàn thắng giải tỏa tâm lý. Ảnh: Trương Tú

Phút 74: U.21 Gangwon đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ pha lập công của cầu thủ số 16 Hee Milee.

Phút 69: Gần 70 phút của trận đấu, thủ môn của U.21 Gangwon phải làm việc vô cùng vất vả khi liên tiếp phải cứu bóng trước hàng loạt đợt tấn công của các cầu thủ U.21 HAGL như Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Toàn...

Phút 59: U.21 HAGL thay đổi cầu thủ. Thanh Bình vào sân thay cho Văn Sơn.

Phút 53: U.21 HAGL vẫn chiếm thế chủ động và có nhiều pha tấn công về phía khung thành thủ môn Tae Jeong. Từ Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... đều có những cú sút nhưng chưa ghi được bàn thắng tiếp theo.

Hiệp 2 bắt đầu:

U.21 HAGL vẫn là đội được CĐV yêu mến và ủng hộ nhất giải. Ảnh: Trương Tú

Hết hiệp 1: U.21 HAGL tạm dẫn trước với tỷ số 2-0.

Phút 40: Càng về cuối trận hiệp nhịp độ trận đấu được giảm xuống. Với sự non trẻ của CLB Gangwon (tuổi trung bình chỉ là 16,5) thì việc họ để thua đội bóng phố núi không có gì là quá bất ngờ.

Phút 32: Công Phượng vẫn chưa thể ghi bàn khi nhiều tình huống của anh chỉ còn là may mắn thì bàn thắng sẽ đến. Ngoài việc thi đấu năng nổ, Công Phượng còn được sự ủng hộ rất lớn từ đồng đội nhưng anh vẫn chưa thể ăn mừng bàn thắng.

Duyên ghi bàn vẫn chưa "trở lại" với Công Phượng. Ảnh: Nguyên Huy

Phút 28: Suýt vaoòo: Tiền đạo Văn Toàn suýt chút nữa lập hat - trick khi anh nhận đường chuyền thật đẹp của Xuân Trường rồi tâng bóng vào khung thành. Tuy nhiên, thủ môn đội bạn đã kịp ngã người đẩy bóng ra ngoài.

Công Phượng chúc mừng Văn Toàn ghi bàn còn bản thân anh đang khao khát được cảm giác đó. Ảnh: Nguyên Huy

Phút 17: Vaooòo: Văn Toàn tiếp tục có bàn thắng thứ 2 cho mình bằng bàn thắng đẹp mắt bắt đầu từ pha phối hợp với Văn Thanh, cuối cùng tiền đạo HAGL tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn của Gangwon nâng tỷ số lên 2-0.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trương Tú

Phút 13: Vaoòo: Sau khi Công Phượng kém duyên khi xử lý 1 tình huống rất đẹp mắt nhưng bóng đội xà ngang ra ngoài thì vài giây sau, Văn Toàn đã sút tung lưới CLB Gangwon để đưa đội bóng của mình lên dẫn trước.

Phút 5: Hơn 5 phút đầu của trận đấu, U.21 HAGL đã có những tình huống tấn công nguy hiểm. Họ có ít nhất 2 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U.21 Gangwon.

Trận đấu bắt đầu. U.21 HAGL trong trang phục truyền thống toàn màu trắng, đội U.21 Gangwon mặc trang phục toàn cam.

U.21 HAGL khởi động. Ảnh: Nguyên Huy

Vì cùng thua U.21 Thái Lan nhưng tính về hiệu số thắng bại thì U.21 HAGL thua với tỷ số kém hơn. Chính vì thế, các cầu thủ của đội bóng phố núi chỉ cần hòa là sẽ vào bán kết.

Đội hình ra sân

Lời cảm ơn

BTC giải U.21 Quốc tế báo Thanh Niên năm 2016 chân thành cảm ơn
- Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (Nhãn hàng Clear Men),
- Công ty Cổ phần Tôn Đông Á,
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).
- Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
- Công ty CP Đầu tư kỷ thuật Berjaya Gia Thịnh.

MỘT THẾ GIỚI

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/thang-u21-gangwon-3-1-u21-hagl-vao-ban-ket-gap-yokohama-fc-52525.html