'Thánh ăn công sở' nghĩ ra chiêu đỉnh cao: Làm kẹo bông bằng máy khoan ngay tại bàn làm việc

Có lẽ nguồn ý tưởng chế các món ăn ngay tại công ty của cô nàng này là không bao giờ cạn.

Mới đây, cô gái Trung Quốc được ví là 'thánh ăn công sở' lại tiếp tục gây bất ngờ khi cho ra lò clip ghi lại cảnh cô chế biến món kẹo bông tại bàn làm việc.
Không cần máy móc cầu kỳ, chỉ với 1 chiếc thùng giấy, 1 nắp hũ thủy tinh và 1 chiếc máy khoan, cô nàng đã có dụng cụ để làm kẹo bông - món ăn từ đường được nhiều trẻ em yêu thích.

Theo đó, cô nàng đã dùng một chiếc ốc vít lắp vào chiếc nắp sắt được khui lỗ tròn ở giữa. Sau đó, cô gắn chúng vào giữa chiếc thùng lót sẵn giấy bạc (chiếc thùng cũng được khoét lỗ tròn ở giữa).

Chiếc nắp sắt được khu lỗ tròn ở giữa rồi gắn ốc vít vào...

.. sau đó, gắn chúng vào chiếc thùng giấy

Với việc rắp ráp này, chiếc thùng giấy có tác dụng đựng kẹo bông, đường để làm kẹo sẽ được đổ vào nắp sắt còn ốc vít có tác dụng làm trục quay. Máy khoan được gắp vào một đầu ốc vít nhằm tạo lực quay.

Chiếc máy khoan được gắn vào một đầu của chiếc ốc vít gắn với nắp chai để tạo lực quay

Khi dụng cụ làm kẹo bông hoàn thiện, 'thánh ăn' bắt tay vào chế biến. Cách nấu khá đơn giản, cô gái chỉ việc cho đường đã nung chảy vào nắp sắt, sau đó bật máy khoan lên để chiếc nắp quay vòng. Lực ly tâm khiến nước đường văng ra khắp thùng giấy, tạo thành những lớp tơ mỏng kết lại với nhau. Cô gái lúc này chỉ việc dùng que dài quấn tròn lớp kẹo bông đó.

Món kẹo bông sau khi hoàn thành

Món ăn ngon sau đó được 'thánh ăn' mời đồng nghiệp ở công ty. Trước đó, cô gái đã nấu nhiều món ăn khác ngay tại bàn làm việc như bò bít tết, lẩu, thịt nướng, bỏng ngô...

Clip Thánh ăn công sở nấu kẹo bông

Được biết, tên thật của 'thánh ăn công sở' là Tiểu Dã (sinh năm 1994, tại Thành Đô, Trung Quốc). Cô nàng tiết lộ, việc cô nấu ăn tại công ty là có thật.

Do Tiểu Dã làm việc tại một công ty sáng tạo ở Bắc Kinh, Trung Quốc, không khí tại văn phòng khá thoải mái và tự do, nên việc nấu ăn của cô không ảnh hưởng quá nhiều đến mọi người.

Tại công ty của cô, mọi người còn có thể nuôi lợn ngay tai bàn làm việc. Có lẽ vì môi trường làm việc như thế nên không ai nghĩ hành động nấu ăn tại văn phòng của Tiểu Dã là một việc kỳ quặc. Thậm chí, cô còn được đồng nghiệp trong công ty ủng hộ, động viên làm clip. Ngay cả sếp của cô cũng khuyến khích nhân viên làm những việc vui vẻ, khác biệt.

'Ban đầu, tôi chỉ định làm clip rồi đăng lên mạng cho vui nhưng không ngờ lại nhận được sự quan tâm như vậy. Tôi không có ý định trở thành đầu bếp hay hướng dẫn mọi người nấu ăn. Điều tôi muốn truyền tải qua các video là hy vọng người xem có thể cảm thấy cuộc sống tuyệt vời và thú vị hơn nhiều lần những gì mình đang nhìn thấy. Xem clip xong, biết đâu ai đó sẽ tìm được cảm hứng sống, trở nên vui vẻ và yêu đời hơn', Tiểu Dã chia sẻ

Theo Trà Lee/Baodatviet.vn

Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/thanh-an-cong-so-tiep-tuc-gay-kinh-ngac-voi-man-lam-keo-bong-bang-may-khoan.html