Thanh Hóa: Lao động tử vong tại Angola không có tiền đưa thi thể về quê mai táng

Hơn 10 ngày nay, thi thể anh Xuân bị tai nạn lao động ở Angola nhưng chưa đưa được về quê để lo hậu sự.

Sáng ngày 21/12, chị Đào Thị Tuấn (ở phố Thiều, xã Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa) là chồng của anh Nguyễn Đức Xuân bị tai nạn lao động ở Angola cho biết, anh Xuân bị tai nạn lao động ngày 10/12/2016 nhưng đến nay chưa mang được thi thể về nhà.

Chị Tuấn - vợ anh Xuân, người bị tai nạn lao động đã mất ở Angola

Chị Tuấn thông tin, anh Xuân đi lao động nước ngoài (Angola) hơn 3 năm nay nhưng chưa một lần về nhà, bỗng sau một ngày mất chị nhận được thông tin chồng chị bị tai nạn lao động ở Angola và đã mất.

Do điều kiện gia đình khó khăn nên không thể vay mượn để có tiền chuyển thi thể anh Xuân về quê, theo chị Tuấn số tiền phải mất khoảng 300 - 400 triệu đồng mới đưa thi thể anh Xuân về nước được.

Hiện anh Xuân đang để tại nhà xác quân đội và chờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán Angola cùng đồng nghiệp lao động. Tại quê, Hội chữ thập đỏ cũng đang vận động từ lòng hảo tâm, các mạnh thường quân và chính quyền địa phương hỡ trợ giúp gia đình để sớm mang thi thể anh Xuân về nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cũng kêu gọi giúp đỡ để đưa thi thể anh Xuân về nước

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Xuân rất khó khăn, vợ đi làm thợ may tiền công hằng ngày chẳng được bao nhiêu, trong khi đó phải nuôi 3 đứa con ăn học. Nên rất mong được sự giúp đỡ hổ trợ cho gia đình.

Mọi thông tin xin liên hệ: Chị Đào Thị Tuấn, địa chỉ phố Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Trịnh Tuyên

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/thanh-hoa-lao-dong-tu-vong-tai-angola-khong-co-tien-dua-xac-ve-que-d105223.html