Thành Long khóc nức nở vì nhớ và thấy có lỗi với người mẹ quá cố

Nam diễn viên 60 tuổi đã không nén được sự xúc động đã khóc nức nở khi nhắc về người mẹ quá cố của mình.

Cuối tuần qua tại Bắc Kinh, Trung Quốc khi giới thiệu vở nhạc kịch I was Jackie Chan - Tôi là Thành Long khi chia sẻ với khán giả về một phần trong cuộc đời của mình, nam diễn viên vừa nhận giải Oscar danh dự đã bật khóc khi nhắc đến người mẹ quá cố của mình.

"Mẹ tôi đã hy sinh cả đời cho chúng tôi. Bà có tấm lòng rộng lượng và tận tụy. Với tôi, bà là một phụ nữ đẹp nhất. Lúc sinh thời, bà luôn giản dị và hết lòng vì chồng con. Khi tôi bắt đầu tim được danh vọng là lúc sức khỏe của mẹ đã yếu. Vì chạy theo công việc, tôi không thể ở bên cạnh bà để chăm sóc, tôi chỉ biết gửi tiền cho bà nhưng mẹ tôi không dùng đến", Thành Long nghẹn ngào không nói nên lời.

Sau khi chia sẻ những nhớ thương dành cho mẹ, nam diễn viên 60 tuổi đã khuyên các bạn trẻ hãy dành thời gian cho cha mẹ mình bởi khi không còn thì chúng ta không thể quay trở lại.

I was Jackie Chan là vở nhạc kịch tái hiện một phần cuộc đời ngôi sao nổi tiếng. Thành Long hiện là ngôi sao có tiếng và giàu có không chỉ ở Trung Quốc mà cả Hollywood. Mới đây ông được Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ trao tặng giải Oacar danh dự.

Thảo Nguyễn

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/thanh-long-khoc-nuc-no-vi-nho-va-thay-co-loi-voi-nguoi-me-qua-co-61378.html