Thanh niên chết bên vũng máu ở phòng trọ

Người bạn ở cùng phòng đi làm về đẩy cửa sắt bước vào thì thấy Nhàn đã nằm gục bên vũng máu, trong phòng đồ đạc bị xáo trộn.

Người dân trên đường Mai Văn Vĩnh, đoạn phường Tân phong, quận 7, TP HCM nhốn nháo suốt đêm qua khi phát hiện vụ án mạng kinh hoàng. Nạn nhân là Huỳnh Xuân Nhàn (24 tuổi, quê Khánh Hòa) có dấu hiệu bị cắt cổ và trên người bị nhiều nhát đâm chí mạng. Hiện trường lập tức được phỏng tỏa để phục vụ điều tra. Theo người dân xung quanh, Nhàn ở tại căn nhà này cùng với nhiều người khác đã mấy tháng nay. Căn nhà mặt tiền được Nhàn thuê lại với ý định mở tiệm may. Tuy nhiên giá mặt bằng cao nên người này đã cho một số thanh niên khác đến ở ghép để cùng chia tiền trọ. Trước khi án mạng xảy ra, Nhàn có về quê lấy một số tiền để mở tiệm. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường cảnh sát không tìm thấy số tiền cũng như chiếc xe máy của nạn nhân. Xuân Hoàng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2010/04/3b9cefb8/