Thanh niên 'cố sát' 4 người sau va chạm ở Sài Gòn khai gì?

Bước đầu nghi phạm Vũ Anh Tuấn thừa nhận đã chửi nhóm thanh niên đi xe ẩu trên đường nên bị nhóm này đánh hội đồng. Tuấn đã rút dao ra phản kháng.

Liên quan đến vụ “va chạm giao thông, rút dao đâm 4 người thương vong” như VietNamNet đã thông tin, diễn biến mới nhất, Công an Q.2 đã làm rõ hành vi phạm tội của nghi phạm Vũ Anh Tuấn (SN 1990, ngụ Q.2).

Nghi can Vũ Anh Tuấn tại cơ quan Công an

Bước đầu Tuấn thừa nhận toàn bộ diễn biến đã tấn công làm 1 người chết và 3 người khác bị thương; đồng thời khai báo chỉ muốn hù dọa, tự vệ...nhưng do bị nhóm thanh niên đánh hội đồng nên phải phản kháng, không ngờ gây ra hậu quả khủng khiếp.

Tuấn khai, lúc 16h30 chiều 11/12 có điều khiển xe gắn máy Nouvo chở theo bạn gái là Trần Thị Đ (SN 1992, quê Nam Định, tạm trú Q.2) lưu thông trên đường Trần Não, Q.2, hướng từ đường Lương Định Của về cầu Sài Gòn.

Lúc này Phạm Trọng Hiếu (SN 1983) điều khiển xe Liberty chở Đoàn Trọng Nghĩa (SN 1981, cùng ngụ Q.9) lưu thông trên đường Trần Não, theo chiều ngược lại. Nhóm này còn có Phan Nhật Nam (SN 1978, ngụ Q.3) điều khiển chở Đoàn Tiến Thông (SN 1974, ngụ Q.2) đi phía sau.

Tại chỗ quay đầu xe, xe của Hiếu, Nghĩa rẽ vào làn đường xe của Tuấn, ép sát và vượt lên trước. Do thấy Hiếu, Nghĩa chạy xe… ẩu nên Tuấn có buông lời chửi.

Nghe người khác chửi mình, nên Hiếu, Nghĩa dừng xe lại phía trước. Tuấn cũng dừng xe giữa đường, 2 bên đi bộ lại nói chuyện, rồi xảy ra cự cãi với Hiếu, Nghĩa. Đúng lúc, Nam, Thông chạy lên, thấy bạn chửi nhau nên cũng dừng lại, tham gia.

Thấy yếu thế, Tuấn rút trong túi ra 1 con dao xếp, cầm trên tay với mục đích… đe nẹt đối thủ.

Thời điểm Tuấn bị bắt giữ sau khi vừa gây án

Nghĩa vòng ra phía sau; phía trước 3 người bạn của Nghĩa lao vào tấn công Tuấn. Trước tình thế này, Tuấn lùi lại phía sau thì bị Nghĩa cản lại. Lập tức Tuấn xoay người, vung dao đâm trúng ngực của Nghĩa. Tuấn bỏ chạy vào hẻm số 151 đường Trần Não thì bị nhóm 4 người đuổi truy đuổi; Tuấn bị té xuống đường và bị đánh hội đồng.

Tuấn khai gắng gượng ngồi dậy, dùng dao quơ loạng xạ làm 2 người bị thương, cầm cục đá ném làm 1 người khác trúng đầu. Tuấn tiếp tục chạy vào hẻm, nhóm 4 người đuổi theo nhưng không kịp. Cùng lúc này, bạn gái của Tuấn, là Đ, chạy xe gắn máy đến chở Tuấn chạy sâu vào trong hẻm lánh nạn.

Chạy vào hẻm cụt, hết đường thoát, Tuấn xuống xe, yêu cầu bạn gái chạy ra đầu hẻm coi nhóm đối thủ còn đó không? khi Đ báo lại, nhóm của Nghĩa vẫn còn bên ngoài thì Tuấn cùng Đ giấu xe gắn máy vào bãi đất trống trong con hẻm, leo rào qua nhà dân.

Tuấn và Đ định tiếp tục leo rào nhà dân thoát ra ngoài nhưng vì tường cao, có miểng chai nên không thoát được. Cả 2 đang loay hoay thì Công an P.Bình An và Cảnh sát 113 tìm đến, áp giải về trụ sở Công an phường làm việc.

4 người bị thương bên ngoài cũng được công an đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên Nghĩa tử vong trên đường chuyển viện. 3 người còn lại Hiếu bị thương nhẹ, được điều trị tại bệnh viện.

Trong đêm, khi cán bộ công an thông báo có 1 nạn nhân bị Tuấn tấn công đã tử vong thì nghi phạm đã gục mặt hối hận và khai báo, không cố ý giết người.

Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/thanh-nien-co-sat-4-nguoi-sau-va-cham-o-sai-gon-khai-gi-346016.html