Thanh niên Tây ra hồ Gươm mua vui cho du khách để kiếm tiền

Ca hát, đánh đàn, vẽ tranh, làm xiếc… là hoạt động của nhiều khách nước ngoài ở phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) để kiếm tiền hiện thực hóa đam mê xê dịch.

Bạn trẻ nước ngoài kiếm tiền ở phố đi bộ Hát, đánh đàn, vẽ tranh, làm xiếc… các bạn trẻ nước ngoài ở phố đi bộ quanh hồ Gươm làm đủ công việc để kiếm tiền hiện thực hóa ước mơ chu du khắp 5 châu, bốn biển.

Khoảng một tháng gần đây, phố đi bộ hồ Gươm bắt đầu xuất hiện những 'ông Tây' kiếm sống bằng đủ các loại hình biểu diễn.

Họ đều là những bạn trẻ đam mê xê dịch và sẵn sàng làm đủ công việc ở các chốn dừng chân để có thể kiếm tiền đi tiếp.

Duma bắt đầu chuyến hành trình du lịch vòng quanh thế giới cách đây 10 tháng. Anh mới đến Hà Nội 2 ngày và tranh thủ thời gian mỗi tối buộc sợi dây lên gốc cây ven hồ để biểu diễn xiếc.

Vừa biểu diễn, Duma vừa hướng dẫn khán giả trải nghiệm đi trên dây. Số tiền quyên góp được anh sẽ dùng để mua vé máy bay trở về nước Nga sau chuyến hành trình dài.

Chris Wilson là ca sĩ, nhạc sĩ người Ireland đến từ hạt County ở Dublin. Anh từ bỏ công việc đầu bếp để theo đuổi đam mê chu du khắp thế giới cùng cây đàn guitar.

Trong 5 năm, anh đã chơi nhạc ở các câu lạc bộ, quán bar và đường phố ở 15 quốc gia, trải dài trên 4 châu lục.

Anh đến Hà Nội được 1,5 tháng. Cứ mỗi dịp cuối tuần, anh lại ra phố đi bộ biểu diễn kiếm tiền và tìm kiếm chất liệu cho những sáng tác mới.

Kirill Goncharov (26 tuổi, đến từ Nga) đang vẽ tranh để kiếm tiền mua vé máy bay trở về nhà sau chuyến khám phá châu Á 5 tháng.

Các bức tranh của anh có giá 50.000-100.000 đồng. Hoặc nếu cảm thấy thích thú về màn trình diễn vẽ tranh, mọi người hoàn toàn có thể ủng hộ tiền.

'Xin chào! Tôi là một khách du lịch đến từ Nga. Tôi đã ở châu Á 5 tháng và mong muốn được trở về nhà. Mong mọi người hãy ủng hộ, mua những bức tranh do tôi vẽ. Điều đó sẽ giúp tôi có thể về được nhà. Xin cảm ơn về sự giúp đỡ của mọi người. Tôi yêu Hà Nội', Kirill viết.

Kirill đã tử bỏ công việc ở một công ty xây dựng để bắt đầu chuyến hành trình chinh phục châu Á của mình. Anh cho biết từng xin ngủ nhờ, đi nhờ xe, nhưng để về được nhà thì phải kiếm tiền để mua vé máy bay.

Điều khó khăn nhất khi thực hiện công việc này là khách hàng diễn đạt ý tưởng về bức tranh họ muốn anh vẽ.

Vài ba lọ sơn và ít giấy vẽ, đó là tất cả những gì chàng trai này có để tìm cách về quê hương.

Cũng với tấm biển ghi ' Đi vòng quanh thế giới ' và một cây đàn guitar, Kanji - chàng trai đến từ Nhật Bản - đã bỏ công việc kinh doanh để thực hiện ước mơ của mình.

Đến mỗi nơi như Đài Loan, Hong Kong, anh đều chơi đàn để có thêm chi phí cho cuộc hành trình của mình. 'Tôi chưa biết chuyến đi này bao giờ sẽ kết thúc, chỉ cần vẫn có điều kiện để đi thì cứ đi thôi', anh chia sẻ.

Theo Việt Hùng - Quỳnh Trang/Zing.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/thanh-nien-tay-ra-ho-guom-mua-vui-cho-du-khach-de-kiem-tien-1.html