Thanh Thảo trải lòng trong “Mai Vàng kết nối”

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Thanh Thảo hát liên tục 3 bài trên sân khấu "Mai Vàng kết nối" mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khác nhau. Không chỉ trình diễn vũ đạo sôi động, Thanh Thảo còn trải lòng bằng một ca khúc đậm chất tự sự "Hãy là chính mình" do nhạc sĩ Nguyễn Hà sáng tác tặng cô.

Chương trình Mai Vàng kết nối tháng 9 (đêm diễn thứ 3) do Báo Người Lao Động phối hợp với Kênh truyền hình Let’s Viet, Công ty Nhạc Xanh tổ chức, cùng sự đồng hành của các nhãn hàng: Sắc Ngọc Khang, Phim Việt trên Let’s Viet, Bia Sài Gòn) diễn ra lúc 20 giờ 30 phút tối 6-9, tại sân khấu Hoàn Vũ, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, quận 10, TP HCM, được truyền hình trực tiếp trên Kênh Let’s Viet.

Dẫu trời mưa nặng hạt, chương trình lại thiếu vắng “ngôi sao” nhưng vẫn đầy ắp khán giả. Nhiều bạn trẻ tập hợp tại sân khấu Hoàn Vũ từ rất sớm cổ vũ cho các thần tượng của mình. Họ reo hò phấn khích khi các ca sĩ xuất hiện. Sự cổ vũ đó làm cho sân khấu càng nóng, xua tan cái lạnh do cơn mưa mang đến và các ca sĩ cũng trình diễn hăng hái hơn.

Khán giả trẻ đến sớm, cổ vũ thần tượng của mình

Thanh Thảo là một trong những ca sĩ được khán giả chờ đợi nên họ rất phấn khích khi thấy cô xuất hiện, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Đây là lần thứ 2 biểu diễn trên sân khấu Mai Vàng kết nối , Thanh Thảo cố gắng biến hóa đa dạng, tạo sự mới lạ. Cô chứng tỏ thế mạnh của mình ở dòng nhạc dance sôi động cùng vũ đạo đẹp mắt trong ca khúc Điệp vụ tình yêu.

Thanh Thảo trình diễn ca khúc Điệp vụ tình yêu

Sau đó, "búp bê" khiến khán giả bất ngờ khi trình diễn ca khúc Mãi là chính mình đầy chất tự sự do chính nhạc sĩ Nguyễn Hà viết tặng riêng cho cô. Theo lời chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hà, ca khúc này ra đời vào thời điểm Thanh Thảo gặp khó khăn trong kinh doanh. Đây là sự động viên, hỗ trợ tinh thần để Thanh Thảo cố gắng vươn lên, vượt qua nghịch cảnh.

Vốn tính mạnh mẽ, Thanh Thảo không để không gian trầm lắng quá lâu. Cô nhanh chóng "đổi màu", quay trở lại những vũ điệu sôi động qua ca khúc Hãy yêu nhau phục vụ khán giả sau khi gửi tặng lẵng hoa thay lời cảm ơn đến nhạc sĩ Nguyễn Hà.

Ngoài Thanh Thảo, hai cô gái xinh đẹp của nhóm Bee.T là Thiều Bảo Trang và Bảo Trâm cũng khuấy động sân khấu khi lần đầu tiên mang đến chương trình ca khúc C ho tôi yêu thương . Sự thú vị không chỉ có ở phần đệm trống của nhạc sĩ Phương Uyên mà Bảo Trang và Bảo Trâm còn khoe khả năng chơi nhạc cụ cùng vũ đạo đẹp mắt.

Phương Uyên và hai học trò

Họ trình diễn đầy máu lửa

Một trong những điểm nhấn của Mai Vàng kết nối lần này chính là sự xuất hiện của hàng loạt nhóm nhạc từ kỳ cựu như MTV, Mắt Ngọc đến những nhóm nhạc trẻ, mới lạ: Nhóm Vmusic, Bee.T, 365, It’s Time… Đặc biệt lần đầu tiên trên sân khấu Mai Vàng, họ có sự kết hợp hoàn hảo để làm mới lạ những ca khúc vốn đã quen thuộc với khán giả.

It’s Time là một cái tên khá mới mẻ nhưng sự xuất hiện của họ nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Với chất giọng mộc mạc, giàu kỹ thuật và khả năng chơi nhạc cụ nhuần nhuyễn, ca khúc Đôi mắt (từng là bài hát do cố ca sĩ WanBi Tuấn Anh thể hiện thành công) đã được It's Time phủ màu sắc khác.

Không khí chương trình như bùng nổ với sự xuất hiện của các chàng trai nhóm Vmusic trong ca khúc Sài Gòn- Sài Gòn. Trên sân khấu là những bước nhảy sôi động thì ở dưới, hàng trăm khán giả cũng đứng ngồi không yên. Họ liên tục reo hò và nhún nhảy theo điệu nhạc.

Nhóm V.Music

Ba cô gái trong nhóm Mắt Ngọc mang đến hương vị rất khác, tạo nét riêng cho chương trình. Với 2 ca khúc mang hai phong cách khác nhau: một Gọi tên ngày mới sôi động và một Dành tặng riêng anh nhẹ nhàng, họ đã chinh phục khán giả, nhận được những tràng pháo tay nhiệt tình.

Vốn là một nhóm nhạc nữ với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp từng được khán giả trẻ yêu thích trong một thời gian dài, trải qua nhiều lần thay đổi thành viên nhưng cái tên Mắt Ngọc vẫn chứng tỏ được sức hút của mình.

Nhóm Mắt Ngọc

Cũng lần đầu tiên trên sân khấu Mai Vàng kết nối, khán giả có dịp thưởng thức “món ăn” mới lạ. Đó là sự kết hợp giữa một nhóm nhạc kỳ cựu và một nhóm nhạc trẻ trong những sáng tác quen thuộc. MTV và 365 trong Liên khúc MTV hits là một sự kết hợp đầy thú vị và mới lạ như thế.

Những chàng trai dày dặn kinh nghiệm của MTV cùng những thành viên trẻ tuổi của 365 đã thực sự làm sân khấu bùng nổ. Liên khúc MTV nổi tiếng một thời của MTV vốn dĩ đã quen thuộc nhưng có thể nói khi họ kết hợp với 365 đã thổi hồn cho ca khúc mang một màu sắc khác và giúp phần trình diễn trở nên ấn tượng.

Nhóm 365 kết hợp cùng MTV

Điểm nhấn thứ hai là sự xuất hiện của các cặp đôi mang tới những tiết mục mang phong cách trẻ trung, sôi động. Đầu tiên là Phương Vy- Quốc Thiên trong ca khúc Nếu có yêu tôi . Hai quán quân của chương trình Việt Nam Idol đã chứng tỏ được “đẳng cấp” của mình khi hòa giọng ăn ý và trình diễn đầy ngẫu hứng. Trái với sự sôi động của cặp đôi này, Thu Thủy- Quang Vinh lại mang lại một không khí nhẹ nhàng. Thu Thủy với hình ảnh “công chúa” dễ thương còn Quang Vinh với chàng “hoàng tử”, họ đã trình diễn đầy tình tứ và đầy lãng mạn trong câu chuyện tình của ca khúc Thanh chocolate ghép đôi . Cặp đôi Đăng Khôi- Windy Nguyễn cũng mang đầy tâm trạng khi thể hiện ca khúc Tình cũ đã qua. Sau đó Đăng Khôi khuấy động sân khấu với ca khúc sôi động Baby love you so cùng vũ đoàn Bước nhảy.

Nếu như trong chương trình trước, khán giả nức lòng với tiết mục mở màn là bản trường ca Hội Trùng Dương do ca sĩ Ánh Tuyết cùng nhóm bè ATB thể hiện thì trong chương trình lần này, Hòn Vọng Phu - một tiết mục tạo dấu ấn đậm nét đã khép lại chương trình.

Hòn vọng phu của nhạc sĩ Lê Thương- bản trường ca hoành tráng và được yêu thích bậc nhất của âm nhạc Việt Nam- vốn là một ca khúc quá quen thuộc với khán giả nhưng trên sân khấu Mai Vàng kết nối lần này, Hồn Vọng Phu lại trở nên ấn tượng hơn, hoành tráng hơn với sự hòa giọng của 2 giọng ca trẻ Ngọc Tuyền và Duy Linh cùng nhóm bè gồm 20 giọng ca (đều là ca sĩ của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM).

Giọng ca opera nữ cao Ngọc Tuyền kết hợp cùng Duy Linh-giọng hát trầm ấm đầy cảm xúc để đã chuyển tải trọn vẹn một câu chuyện về mối tình chia cắt của người chồng và người vợ do chiến tranh loạn lạc.

Như thường lệ, Mai Vàng kết nối đã có những phút lắng lòng khi xem lại những hình ảnh cảm động về hai nghệ sĩ đang lâm vào cảnh bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, đó là nhạc sĩ Vinh Sử, đang mắc bệnh ung thư tá tràng và nghệ sĩ Mai Lan, mắc bệnh viêm túi mật. Trước đó, đại diện ban tổ chức chương trình Mai Vàng kết nối đã trích quỹ đến thăm và hỗ trợ mỗi nghệ sĩ 20 triệu đồng để lo thêm thuốc thang. Cũng trong đêm diễn này, diễn viên Nhan Phúc Vinh đã đại diện nghệ sĩ nhận số tiền này.

Minh Nga

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2013090609242176p0c1020/thanh-thao-trai-long-trong-mai-vang-ket-noi.htm