Thanh xuân để dành

Vào những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, người ta cứ khát khao một tình yêu thật mãnh liệt, để đến một ngày, thứ mà chúng ta tự nhận ra, hóa ra tình yêu bình dị và an nhiên đến thế!

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Vào những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ, người ta cứ khát khao một tình yêu thật mãnh liệt, cứ thôi không đợi chờ một người đàn ông hoàn hảo đến bên cuộc đời, để đến một ngày, thứ mà chúng ta tự nhận ra, hóa ra tình yêu bình dị và an nhiên đến thế!

Tình yêu - của những người trưởng thành - Là cái siết tay thật nhẹ cho một ngày đông lạnh giá, là cái ôm phía sau lưng mỗi lần trở về nhà, hay tình yêu ấy, chỉ là tin nhắn mỗi tối: Em mệt không ?? Tình yêu ấy không cần phô trương, không quá cầu kỳ, chỉ muốn bên nhau thật bình yên như thế, cùng nhau cố gắng và cùng nhau vượt qua.

Yêu anh - một người trưởng thành. Không còn những tin nhắn mùi mẫn sớm hôm, không hờn dỗi, trách móc vì những chuyện nhỏ nhặt. Yêu anh - là chấp nhận việc đi sớm về khuya, chấp nhận công việc chẳng quản giờ giấc, chấp nhận những chuyến công tác xa nhà gần cả tháng trời

Hạnh phúc ấy bình dị lắm. Trở về nhà nấu cho nhau một bữa ăn, cùng nhau xem một bộ phim cuối tuần trên ghế sofa. Chẳng muốn đi đến những nơi ồn ã, không phải vì muốn thu mình, mà thực lòng bình yên là tìm được những khoảng lặng cho riêng mình.

Ảnh minh họa

Anh - không hoàn hảo cũng chẳng quá nổi bật, mọi thứ ở anh là sự quan tâm ân cần và thấu hiểu. Anh đủ từng trải để cho em một lời khuyên chân thành, đủ chín chắn để giúp em có những quyết định sáng suốt cho tương lai.

Anh chẳng trẻ con để hờn dỗi vu vơ, chẳng trách móc vì những ngày xa mà thương nhớ, hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên hành trình ấy, chúng ta đã bước đi cùng nhau

Chúng ta vẫn hay nói về chuyện tương lai, em hiểu, anh đã bắt đầu mong một gia đình nhỏ thật ấm áp. Sau giờ làm, anh có thể về nhà phụ em nấu bữa tối, hay dạy dỗ những đứa trẻ của chún g mình.

Người đàn ông thấu hiểu là người biết san sẻ và lắng nghe người phụ nữ của mình muốn gì. Như việc em hi vọng chúng mình sẽ cố gắng vì tương lai

Ai rồi cũng mong tìm cho mình được một bến đỗ bình yên, để trở về nhà sau cánh cửa ấy, dù là bão tố vẫn có một người đàn ông đợi chờ, Anh không quản ngại mưa gió đón e ở nơi xa ấy, hay bình dị hơn, là cùng nhau đi qua những dông bão trong lòng

Cảm ơn anh - Cảm ơn những ngày dịu mát bình yên

Tác giả: Mai Dương (Hà Nội)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/thanh-xuan-de-danh.html