Thấy con trai vào nhà nghỉ với gái, mẹ chồng kéo con dâu đi đánh ghen

Đang ân ái cuồng nhiệt thì bất chợt điện thoại của Thành (chồng Liên) báo tin nhắn. Tưởng có tin nhắn lương, Thành hí hửng dừng cuộc vui lại xem thì anh bủn rủn chân tay, đánh rơi cả điện thoại...

Đang tất tưởi xách làn đi chợ thì bà Thu đứng hình thấy con trai chở 1 con Mai (nhân viên thân thiết của con trai bà Thu) vào nhà nghỉ. Sợ mình già nhìn hoa mắt, bà Thu còn chạy vội tới đó nhìn thật kỹ thì ôi thôi đúng cậu con trai quý tử của bà đây rồi. Tụi nó còn ôm hôn nhau trước cửa nhà nghỉ 1 cách ngang nhiên mới sợ chứ. Thế này thì hỏng hết rồi, bà phải về nhà mách con dâu, rồi dạy lại thằng con trai thôi.

Về nhà thấy con dâu vừa tắm cho thằng cu Tý xong. Thấy mẹ chồng chạy xồng xộc vào, mặt nghiêm trọng Liên (con dâu) vội hỏi.

– Có chuyện gì thế mẹ, mẹ bị móc túi à?

– Không, con thay đồ đi đánh ghen với mẹ ngay. Chồng mày đưa con Mai vào nhà nghỉ hú hí kia kìa. Mẹ đã tận mắt trông thấy 2 đứa nó vào đấy. Đi mau lên con, mẹ sẽ đánh ghen cùng con. Phải đánh cho tơi bời, cho thiên hạ cười vào mặt tụi nó mới được.

– Gì cơ ạ? Chồng con vào nhà nghỉ với con Mai á? Thể nào dạo này lão ấy cứ suốt ngày em Mai, em Mai. Phen này chết với bà rồi.

– Thôi, gửi thằng Tý sang hàng xóm đi rồi đi đánh ghen không chúng nó chạy mất.

Chồng mày đưa con Mai vào nhà nghỉ hú hí kia kìa (ảnh minh họa)

– Mẹ, mẹ không phải nóng vội thế. Mẹ cứ ở nhà nấu cơm giúp con không phải chạy đi đâu đánh ghen hết cho mệt người, ầm ĩ xóm giềng. Chỉ cần con gửi 1 tin nhắn này, 2 kẻ đó sẽ lập tức phải dừng cuộc vui về đây quỳ lạy xin con tha thứ mà thôi.

– Tin nhắn gì chứ, đánh ghen tận nơi chả ăn ai nữa là. Cô không đi để tôi đi, ai đời chồng mình ngoại tình mà vẫn bình thản tỉnh bơ như không ấy.

– Mẹ cứ bình tĩnh. Cách đánh ghen đấy đã lỗi thời và xưa rồi không hiệu quả đâu. Mẹ cứ ngồi nhà đợi kết quả, đảm bảo mẹ sẽ bất ngờ đấy. Chồng con ngoại tình tất nhiên con phải ghen rồi chứ mẹ.

– Tôi xem chị làm được gì. Con cái chả cái sướng không biết đường sướng!

Bà Thu đi vào bếp mà cứ nóng ruột mãi không thôi, còn Liên thì bình thản ngồi soạn tin nhắn này cho chồng rồi chơi với con như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Đang ân ái cuồng nhiệt thì bất chợt điện thoại của Thành (chồng Liên) báo tin nhắn. Tưởng có tin nhắn lương, Thành hí hửng dừng cuộc vui lại xem thì anh bủn rủn chân tay, đánh rơi cả điện thoại khi đọc được tin nhắn của vợ. Thấy lạ, Mai cầm điện thoại lên xem thì tái mặt khi thấy Liên nhắn: “Tôi đã thuê thám tử đi theo chụp và quay được cảnh 2 người ân ái rồi, tôi có nên đăng tải những thứ dơ bẩn này lên mạng xã hội để mọi người phán xét hộ tôi không nhỉ?” sợ hãi về điều này, Mai bối rối hỏi Thành.

Chỉ cần con gửi 1 tin nhắn này, 2 kẻ đó sẽ lập tức phải dừng cuộc vui về đây quỳ lạy xin con tha thứ (ảnh minh họa)

– Giờ sao đây anh, vợ anh mà tung những đoạn cảnh nóng đó lên mạng thì anh và em chết chắc rồi.

– Còn sao bây giờ, kéo nhau về xin lỗi vợ anh ngay. Mong cô ấy thương tình bỏ qua.

15 phút sau Thành đưa bồ về nhà, cả 2 quỳ lạy khóc lóc dưới chân Liên xin cô tha thứ và hủy đoạn phim kia đi thì Liên cười khẩy.

– Hủy thì cũng được thôi, nhưng 2 người phải thế nào với tôi đã nhỉ? Tôi không ngu để các người cắm sừng xin lỗi 1 câu xong thôi.

– Anh sẽ đuổi việc Mai, sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa.

– Vâng, em sẽ làm thế chị ạ.

– Tôi vẫn chưa tin. Giờ tôi quay video các người phải thừa nhận tội ngoại tình và hứa nếu ngoại tình với nhau nữa sẽ phải nộp phạt 5 tỷ và để tôi đánh ghen bằng cách man rợ nhất.

– Dạ, tụi em sẽ làm thế. Không có lần thứ 2 đâu ạ.

Mai và Thành run rẩy thề trước Liên, quay đủ và đã dọa cho 2 kẻ đó khiếp sợ Liên chấp nhận bỏ qua chuyện này nhưng vẫn không quên dằn mặt.

– Tôi hủy những thứ đó rồi nhưng bản sao thì tôi vẫn còn nhiều lắm. Nên biết điều không đừng trách tôi ác.

– Dạ.

Mai sợ chạy mất dép, còn Thành thì run như cầy sấy không dám hé nửa lời nữa. Thấy con dâu đánh ghen như không mà chồng và Mai đã sợ chết khiếp bà Thu kéo Liên ra chỗ khuất khẽ hỏi.

– Con gửi tin nhắn gì mà 2 đứa nó sợ thế? Mẹ không ngờ con đánh ghen cao tay thật đấy.

– Dạ, con nhắn tin dọa anh ta con thuê thám tử theo dõi và chụp ảnh nóng 2 kẻ đó đăng lên mạng xã hội ấy mà mẹ. Nhưng thực ra con có làm gì đâu, kẻ ngoại tình có tật thì giật mình thôi mẹ. Đôi khi đánh ghen phải bằng cái đầu mẹ ạ.

– Con dâu mẹ giỏi thế. Sau lần này thằng Thành có chết cũng không dám gái gú gì nữa rồi. Chỉ có con mới trị được nó.

– Mẹ cứ quá khen ạ. Con chỉ làm mọi cách để giữ cho gia đình này được yên ấm thôi.

Sau lần đấy Thành không dám gái gú gì nữa. Chỉ cần vợ nói đả động gì đến chuyện ngoại tình anh đã sợ tái mặt và quỳ xuống xin lỗi vợ. Còn bà Thu thì luôn hết lời khen ngợi con dâu và thương Liên hơn sau lần bị chồng cắm sừng thế này. Bởi bà biết, khi phụ nữ bị phản bội là 1 lần tổn thương họ không quên nỗi đau này chỉ có điều là cố tỏ ra mạnh mẽ, bình thản trước mọi người mà thôi. Làm gì có ai bị cắm sừng mà vui vẻ chứ?

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thay-con-trai-vao-nha-nghi-voi-gai-me-chong-keo-con-dau-di-danh-ghen-205703/