Thầy Giôm chê mặt sân xấu sau thất bại của U21 HAGL

Vị chiến lược gia 39 tuổi khá buồn khi trận đấu ngã ngũ theo một kịch bản không mong muốn.

Trong trận ra quân tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016, U21 HAGL dù rất được chờ đợi nhưng đã không thể đáp ứng đúng kỳ vọng của người hâm mộ.

Sau những phút đầu chơi thăng hoa, đội bóng Phố núi để mất thế trận vào tay người Thái. Hệ quả, họ bị thủng lưới cuối hiệp 1. Nỗ lực của U21 HAGL ở 45 phút tiếp theo là rất đáng khen, song chưa đủ để họ giành về kết quả có lợi. 1-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Kết thúc cuộc so tài, tại buổi họp báo, HLV Graechen tỏ ra buồn bã vì đội nhà thất bại. Ông cũng cho rằng mặt sân xấu đã ảnh hưởng tới khả năng phối hợp của các học trò:

“Tôi buồn cho các cầu thủ. Họ đã cống hiến hết sức mình. Tôi không hài lòng lắm về lối chơi. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng mặt sân khá kém đã ảnh hưởng đến khả năng phối hợp của đội.

Xin chúc mừng U21 Thái Lan. Họ đã mạnh dạn thay đổi lối chơi của mình và tận dụng tốt sức mạnh thể hình”.

HLV Guillaume Graechen.

Nhắc tới những cá nhân cụ thể, nhà cầm quân người Pháp nói: “Thanh Hậu hôm nay chơi xuất sắc. Cậu ấy chạy rất nhiều, tích cực thu hồi bóng. Hậu mới 19 tuổi nên chắc chắn sẽ còn tiến xa.

Nếu Thanh Hậu chơi tốt nhất thì Công Phượng đã có một ngày mất tự tin. Ngồi dự bị nhiều ở Nhật là một trong những lý do khiến cậu ta chơi không tốt. Tinh thần cậu ấy đi xuống và rất cần cú hích để thay đổi.

Trong khoảng thời gian tôi huấn luyện Công Phượng, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tập lẫn thi đấu tồi ở 2 trận liên tiếp. Vì thế, hãy chờ đợi và hy vọng cậu ấy ở những trận tới”.

Về phần mình, HLV Ithsara Sritharo của U21 Thái Lan phát biểu: “Đây là trận đấu chất lượng cao. Bầu không khí cuồng nhiệt làm trận đấu hấp dẫn hơn. Tôi hài lòng với tỷ số này. Với tôi, cầu thủ va chạm trên sân là bình thường vì trận này rất căng thẳng. Tôi luôn dặn các học trò chơi fair-play. Tôi đã sử dụng nhiều cầu thủ 19 tuổi trên sân, bởi muốn tìm thêm những thử nghiệm để cầu thủ được thi đấu, cọ xát nhiều hơn.

U21 HAGL là tập thể tốt, họ có chất lượng cầu thủ khá đồng đều. Cả 2 đều trình diễn thứ bóng đá đẹp. Tôi đánh giá các cầu thủ của các bạn như số 9 (Văn Toàn), số 10 (Công Phượng), số 6 (Xuân Trường)… rất tốt và có thể chơi ở Thai League”.

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U21 Thái Lan đã chính thức lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, U1 HAGL sẽ gặp U21 Gangwon vào lúc 18 giờ ngày 22/12 để xác định tấm vé còn lại.

Video U21 HAGL 0-1 U21 Thái Lan:

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/u21-quoc-te-thay-giom-che-mat-san-xau-sau-that-bai-cua-u21-hagl-a309974.html