Thầy Giôm lại thất bại

Đó là thất bại trong lần trở lại sân chơi U.21 Quốc tế sau hơn 1 năm tạm lui vào hậu trường làm công tác đào tạo. Trận thua ở một giải trẻ mà trong tay ông đang có đầy đủ những học trò xuất sắc nhất đã “tốt nghiệp” 2 năm, trưởng thành hơn, nhưng đang cần tìm lại chính mình…

HLV Graechen. Ảnh: Đ.Đ

HLV Guillaume Graechen đã để lại dấu ấn với lứa cầu thủ trưởng thành từ khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG. Ông đã giúp cho các học trò như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều… tạo ra một cơn sốt với bóng đá Việt Nam khi dẫn dắt lứa U.19 trong 2 năm 2013 và 2014 thi đấu ở các giải quốc tế và khu vực. Đây là lứa cầu thủ đã từng khiến người Thái phải thua “tâm phục khẩu phục” với lối chơi bóng ngắn, đậm chất kỹ thuật và đẹp mắt. Họ cũng từng 2 lần đánh bại đối thủ lớn Australia và tạo ra nhiều cơn địa chấn với những trận đấu mãn nhãn, đầy cảm xúc.

Thế nhưng khi HLV Graechen cùng lứa U.19 được bầu Đức bê nguyên lên chơi V.League 2015 thì đó lại là một mùa giải toàn những điều nghiệt ngã. Được ca ngợi, kỳ vọng rất lớn, nhưng Guillaume Graechen bị “vỡ” ngay trong tư duy cầm quân của mình, bởi chuyên gia đào tạo trẻ này hợp làm thầy giáo hơn một vị tướng cầm quân đánh trận ở môi trường V.League quá khắc nghiệt. Trong khi đó, những học trò của ông tỏ ra quá non trước các đàn anh đã dày dặn kinh nghiệm, khi xung quanh những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… không có những vệ tinh đủ tốt để hậu thuẫn.

HA.GL năm đó “vỡ” từ thầy đến trò. Kết cục, dù không muốn bầu Đức cũng phải thay thế HLV Graechen bằng HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu. Sau mùa giải 2015 bê bết, HA.GL phải trụ hạng chật vật và có phần may mắn, lứa cầu thủ trẻ của HA.GL cũng “tan đàn xẻ nghé” khi bầu Đức đưa lần lượt Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường xuất ngoại “du học”. Phần còn lại tiếp tục chơi V.League và ở mùa giải thứ 2, HA.GL cũng chật vật trụ hạng, sống bằng hơi thở của các ngoại binh và cả việc phải thích nghi với môi trường V.League đầy những vấn nạn.

Sau hơn 1 năm, HLV Graechen mới được “tái ngộ” các học trò cưng của mình ở giải U.21 Quốc tế - sân chơi đã ghi dấu thành công của ông cũng như các học trò khóa 1 Học viện HA.GL Arsenal JMG và được xem là cơ hội để đội bóng nhà bầu Đức giải quyết nhiều bài toán, lấy lại những gì đã mất. Đó là giải đấu giao hữu dành cho các cầu thủ trẻ, với sự cạnh tranh và tính chất khốc liệt ăn thua không cao, nên thầy trò HLV Graechen có nhiều cơ hội thể hiện mình. Thế nhưng ngay ở trận đầu tiên gặp U.21 Thái Lan, U.21 HA.GL đã “vỡ”. Và cách mà họ thua người Thái gợi lại những ký ức buồn ở V.League, khi vẫn những con người ấy, cách chơi ấy nhưng không còn là chính mình.

Bầu Đức hơn 1 năm mới xuất hiện khi U.21 HA.GL thi đấu. Ảnh: Đ.Đ

Không còn là U.19 ngày nào

HLV Graechen đã trở lại và có trong tay tất cả những học trò xuất sắc nhất, thậm chí có đến 4 tuyển thủ quốc gia (Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn). Ông thầy người Pháp cũng đã để các học trò được chơi thứ bóng đá đã thành thương hiệu của họ. Ở trận đấu với U.21 Thái Lan, điều có thể thấy rõ nhất trong việc HLV Graechen muốn các học trò chơi với những gì họ đã từng tạo ra “cơn sốt” là đặt Công Phượng ở vị trí tiền đạo lùi và yêu cầu Phượng thoải mái lùi sâu để chơi thứ bóng đá “điên rồ” như cách mà anh vẫn làm trước đây. Thế nhưng những đôi chân mà thầy Giôm kỳ vọng vẫn đi lạc nhịp.

HLV Graechen lại thua, nhưng cái thua lần này dường như không phải xuất phát nhiều từ chủ quan của ông mà ở chính những người học trò đã không còn là mình, không còn là U.19 ngày nào. Cái cách Văn Toàn hay Xuân Trường sẵn sàng “nói chuyện” phải trái khi bị đối thủ chơi xấu cho thấy những cái đầu nóng xuất hiện xuất phát từ thế trận bế tắc, ức chế tâm lý. Đặc biệt, cầu thủ được kỳ vọng “hồi sinh” nhiều nhất là Công Phượng vẫn chưa lấy lại được sự tự tin vốn có, thậm chí càng chơi càng bộc lộ những cái dở vốn là hạn chế bản thân.

Sau trận thua trước U.21 Thái Lan, thầy Giôm dù không hài lòng về lối chơi của U.21 HA.GL nhưng vẫn một mực bảo vệ học trò và quả quyết rằng Công Phượng chưa bao giờ chơi dở 2 trận liên tiếp khi được ông dẫn dắt. HLV Graechen tự tin: “Công Phượng không thể hiện được vai trò rõ ràng trong lối chơi toàn đội và anh cần cú hích để trở lại. Trong suốt quá trình tôi huấn luyện thì Công Phượng chưa bao giờ chơi tồi 2 trận liên tục nên hãy chờ ở những trận kế tiếp”.

Hy vọng niềm tin của HLV Graechen là đúng đắn và ông sẽ đọc ra vấn đề của các cầu thủ hiện tại để giúp các học trò trở lại là chính mình. Bởi suy cho cùng, mục tiêu của đội bóng trẻ này khi tham dự giải U.21 Quốc tế là để “được giải cứu”.

Lịch thi đấu ngày 22.12:

- 15h30: Yokohama (Nhật Bản) - U.21 Việt Nam (VTV6, VTV6HD)

- 18h00: U.21 Gangwon (Hàn Quốc) - U.21 HAGL (VTV6, VTV6HD).

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/thay-giom-lai-that-bai-623030.bld