Thầy ngoại và câu nói giật mình về bóng đá Việt Nam

Dường như V.League vẫn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn. Một trận derby tưởng chừng sẽ chứa đựng rất nhiều sự kịch tính lại hóa ra nhạt nhòa và quá nhiều tiểu xảo.

“Các đội bóng Việt Nam chơi bóng dài nhiều quá. Họ không xây dựng lối chơi. Bản thân tôi muốn xây dựng lối chơi tấn công thông qua tiền vệ chứ không phát bóng dài”, HLV Alain Fiard của TP.HCM trả lời trong cuộc họp báo sau chiến thắng 1-0 trước FC Sài Gòn ở vòng 3 V.League.

Có thể HLV Alain Fiard đã nhầm, bởi đội bóng của ông cũng chơi thứ bóng tẻ nhạt. Cả chủ lẫn khách trong trận derby TP.HCM đều thi đấu rập khuôn. Họ trông chờ vào những ngoại binh cao kều và dùng toàn những đường chuyền dài. Vai trò của các tiền vệ bằng không. Sự sáng tạo cũng mất đi.

Trận derby TP.HCM diễn ra rất nhợt nhạt.

Trước đó, HLV Ljupko Petrovic, người từng vô địch Champions League hiện dẫn dắt CLB Thanh Hóa, khiến nhiều người phải suy ngẫm với bình luận cầu thủ Việt Nam thường tỏ ra thiếu tự tin dẫn đến mất bình tĩnh. Họ thay vì chơi bóng bằng tư duy là những pha phối hợp lại chỉ biết phá bóng và tiểu xảo.

“Bóng đá Việt Nam chơi mất bình tĩnh, chủ yếu phá bóng, không có ai chơi bóng nhịp nhàng, uyển chuyển. Cầm và kiểm soát bóng thì đó mới là bóng đá”,

HLV Petrovic chê thẳng thừng.

HLV Petrovic mới trải nghiệm cảm giác cầm quân tại V.League chưa lâu. Nhưng chỉ sau hai vòng đầu tiên (không tính trận thắng mới đây), nhà cầm quân người Serbia từng đưa Sao Đỏ Belgrade tới cúp vô địch châu Âu 1991 lại đưa ra quan điểm khiến người ta giật mình khi phác họa tổng thể V.League.

Chắc chắn sẽ có những lời phản biện về phát ngôn của HLV Petrovic và Alain Fiard. Giải V.League có tới 14 đội và không phải cái tên nào cũng chơi đúng một kiểu. Thế nhưng cứ nhìn thực tế 90 phút trên sân Thống Nhất với trận derby TP.HCM sẽ rõ vì sao câu nói của ông thầy ngoại rất khách quan.

Trận derby TP.HCM bị vỡ vụn bởi nhiều pha phạm lỗi của hai đội.

Sau khi TP.HCM dẫn bàn, trận đấu liên tục bị gián đoạn vì nhiều tình huống bóng chết. Cầu thủ liên tục nằm sân đầy khó hiểu. Chỉ việc có đến 6 phút bù giờ trong hiệp 2 nói lên rất nhiều trọng tài chính điều khiển trận đấu bắt buộc phải tạm dừng trận đấu. Đâu đó trên khán đài những tiếng "câu giờ" xuất hiện.

Trở lại với phát biểu của HLV Petrovic, đó thực ra không phải chuyện lạ. Trước tới nay các đội bóng tại V.League vẫn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn về tư duy chơi bóng. Họ thi đấu một cách tự phát và không hề có sự toan tính nào cụ thể. Dấu ấn chiến thuật luôn trở thành điều xa xỉ trong các trận đấu.

Khi bế tắc trên sân, các cầu thủ bắt đầu mất đi sự điềm tĩnh cần thiết. Họ chơi bóng bạo lực, đá xấu và tiểu xảo. Chỉ riêng trận derby TP.HCM có tới 7 thẻ vàng được trọng tài Ngô Duy Lân rút ra. Những cái xấu đó phá hỏng một trận derby vốn nhận được rất nhiều sự kỳ vọng trước giờ bóng lăn.

Rất nhiều tình huống trọng tài phải cho dừng trận đấu.

"Có quá nhiều điều phải nói trong trận đấu này, ví dụ như bạo lực, bóng đá chậm, cắt nát vụn trận đấu... Có quá nhiều thời gian bóng chết do câu giờ như vậy thì bóng đá chúng ta không phát triển được", HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn trả lời trong cuộc họp báo.

Chia sẻ của HLV Đức Thắng rất thâm thúy. Nó buộc nhiều người làm bóng đá phải suy ngẫm về thực trạng V.League hiện nay. V.League 2017 mới đi được 3 vòng, tuy nhiên hai câu nói của ông thầy ngoại và một của HLV nội như dự báo trước kịch bản sắp tới thế nào. Thế thì thật đáng lo.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thay-ngoai-va-cau-noi-giat-minh-ve-bong-da-viet-nam-post714791.html