Thầy vui, thầy buồn

1. Hôm qua, HLV Calisto có mặt trên sân Hàng Đẫy khi Hòa Phát Hà Nội tiếp Thanh Hóa. Chính vì thế mà trận đấu có chất lượng chuyên môn rất tốt và chiến thắng thuộc về chủ nhà Hòa Phát.

Chỉ trong 45 phút đầu trận đã có bốn bàn thắng chia đều cho hai đội. Phía Thanh Hóa là những học trò của HLV Calisto gồm Bảo Khanh và Đình Tùng đều nổ súng. Tiếc thay sự trở về chốn cũ, cái sân Hàng Đẫy ấy lại không may mắn cho Thanh Hóa, vốn là sân nhà Thể Công cũ để cuối cùng thua ngược 2-3. Chiều qua, tuyển thủ U-23 quốc gia Đình Tùng lại tiếp tục tỏa sáng và ghi bàn. Cứ mỗi lần Đình Tùng có những pha bóng xuất sắc thì HLV Calisto lại gật gù vò râu và ghi chép. Hẳn nhiên HLV Calisto rất hài lòng với tuyển thủ trẻ này dù Thanh Hóa thua cuộc. 2. Nếu ông thầy đội tuyển Calisto vui vì phong độ của Đình Tùng thì chiều qua, ông thầy CLB Vũ Trường Giang lại buồn héo hắt. Hôm qua, ông Giang “đen” lại đen khi học trò ông chơi bóng quá bất cẩn. Thanh Hóa ở thế làm khách, chỉ đến phút 22 lại bị mất quân do Văn Hiển chơi bóng bằng tay, bị thẻ đỏ trực tiếp do ngăn cản bàn thắng. Đó chính là bước ngoặt trận đấu khiến đội Thanh Hóa thua người và thua luôn chung cuộc. Sau ba lượt trận, Thanh Hóa chỉ có được một điểm. Đáng tiếc nhất là chiều qua, Thanh Hóa nếu chín chắn hơn thì ít ra cũng có được 1 điểm sau khi dẫn bàn trước. Vận đỏ vẫn chưa mỉm cười với ông Giang “đen” cho dù trong cả trận, Thanh Hóa không hề thua kém đối thủ. DUY ÂN

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010022811361435p0c1020/thay-vui-thay-buon.htm