Thế giới công nghệ trên màn ảnh

KTĐT - Bộ phim “Kẻ thế mạng” có tên nguyên bản là Surrogate của điện ảnh My, thuộc thể loại viễn tưởng, phiêu lưu và hành động, được coi là một trải nghiệm lớn cho việc đưa công nghệ hiện đại lên màn ảnh.

Chuyện phim xảy ra trong tương lai. Con người sống cuộc sống của mình một cách an toàn ở nhà vì mọi việc đã được thực hiện thông qua robot đại diện có hình thể hoàn hảo. Đây là sản phẩm của tiến sĩ Lionel Canter (diễn viên James Francis Ginty đóng), một tỷ phú ẩn dật và thiên tài từ Học viện Công nghệ Massachusetts (M.I.T). Người máy đại diện đã tạo ra một thế giới lý tưởng mà tội phạm, sự đau đớn, sợ hãi hay những hậu quả không hề tồn tại. Tuy nhiên, thế giới của người máy đại diện không chỉ có sự chào đón hân hoan của hàng triệu người mà còn bị rất nhiều người khác coi khinh. Một nhà tiên tri (diễn viên Ving Rhames đóng), lãnh tụ của nhóm những công dân phản kháng đã đứng ra chống lại sự phi nhân tính của lối sống mang tính công nghệ này. Nhưng câu chuyện phim nổi lên nhất là những vấn đề xoay quanh nhân vật Greer (diễn viên Bruce Willis đóng), một đặc vụ FBI. Anh cũng vốn sống trong vỏ bọc của căn hộ và điều khiển người máy đại diện thực hiện tất cả công việc. Chỉ khi vụ giết người đầu tiên trong vòng nhiều năm xảy ra trong xã hội không tưởng này, người bị giết lại là robot đại diện của đặc vụ Greer, anh đã phải tự ra ngoài trải nghiệm cuộc sống của một con người thực thụ trong một thế giới của công nghệ và người máy. Khi anh bắt đầu sống như một con người, cùng với cộng sự của mình là đặc vụ Peters (diễn viên Radha Mitchell đóng) anh nhận ra thế giới đã bị biến dạng như thế nào. Anh bắt đầu nhìn thế giới theo góc độ hoàn toàn khác. Nhà sản xuất Max Handelman, một độc giả cuồng nhiệt của truyện tranh, khi chọn được cuốn truyện từ Venditti đã mang tới cho một người bạn ở đại học, nhà sản xuất Todd Liebeman. Sau đó hai người đã mời được Jonathan Mostow đồng ý làm đạo diễn bộ phim và cùng phối hợp với hai người bạn là John Brancato và Michael Ferris xử lý kịch bản. Để thể hiện được hương vị của câu chuyện, các tác giả kịch bản tìm tới một nhà khoa học Nhật Bản, người đã thường xuyên sử dụng một phiên bản bằng chất dẻo của mình để giảng dạy khắp thế giới trong khi vẫn ở văn phòng của mình ở Osaka. “Câu chuyện luôn nói với tôi về công nghệ chống lại loài người”, David Hoberman, một trong hai nhà sản xuất và tác giả kịch bản của phim đã nói. Ông bày tỏ, câu chuyện này đề cập một cách đầy thuyết phục tới việc, chuyện gì sẽ xảy ra nếu về cơ bản mọi người sống trong một cái máy tính, và cuộc sống của họ do ai đó ở bên ngoài điều khiển. Đạo diễn Jonathan Mostow cũng cho biết: Ý tưởng cốt lõi của “Kẻ thế mạng” là làm thế nào giữ được tính nhân bản trong thế giới công nghệ càng ngày càng tàn nhẫn. Viễn cảnh của công nghệ là giải phóng, giúp chúng ta sáng tạo, năng suất cao và để làm được nhiều việc tuyệt vời. Mặt trái của vấn đề là chúng ta trở thành nô lệ cho nó ở một mặt nào đó. Phần lớn các diễn viên được yêu cầu đóng cả hai vai: người máy và người thật. Bộ phim này sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ hôm nay (16/10). Vũ Minh

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=179826