Thế giới nghịch lý ngày 18.4

“Họ thử bắt tôi, hay giết tôi mà xem. Tôi tin rằng hành động đó sẽ dẫn đến đổ máu lớn không thể biện minh được”, Tổng thống bị lật đổ của Kyrgyzstan - ông Kurmanbek Bakiyev - tuyên bố.

Ông khi đó khẳng định vẫn là tổng thống hợp pháp của Kyrgyzstan: “Không ai có quyền buộc tôi rời bỏ vị trí này. Đó không phải là một cuộc cách mạng, đó là hành động tiếm quyền”. Vài ngày sau, ông cho biết sẵn sàng từ chức nếu được đảm bảo an ninh cho bản thân và gia đình. “Một triệu USD có thể giúp đỡ một người nhưng một tỉ USD có thể giết chết người vì số tiền này lấy đi mục đích sống của người đó” - tỉ phú Nga Vladimir Potanin bình luận về những giấc mơ trúng xổ số của người Nga. Dilyra Ibragimova - Giám đốc Quỹ Nghiên cứu tài chính quốc gia Nga - cho rằng: “Tiền dễ kiếm không làm con người ta hạnh phúc. Mọi người hài lòng khi làm việc chăm chỉ để kiếm ra đồng tiền”. “Mối nguy đơn lẻ lớn nhất đối với an ninh Mỹ, cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, là khả năng một tổ chức khủng bố có vũ khí hạt nhân” - Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Hội nghị cấp cao về an ninh hạt nhân, lần đầu tiên tổ chức tại Mỹ. Ông Obama cho rằng, các tổ chức như al-Qaeda đang trong tiến trình cố gắng có được các vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, và sẽ không ngần ngại sử dụng chúng”. “Cháu không thể tin là bác ấy ngủ trong buổi biểu diễn”, một học sinh Anh đã bật khóc khi Thị trưởng thành phố Worthing - ông Noel Atkin - đã ngủ gật khi dự buổi biểu diễn nhạc kịch của các em. Ông Atkin và phu nhân đã chìm vào giấc ngủ sau khoảng 20 phút kể từ khi vở kịch bắt đầu khiến nhiều phụ huynh và học sinh bất bình. Ngài Thị trưởng sau đó gửi lời xin lỗi và cho rằng thuốc cảm cúm đã khiến ông mất tự chủ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/the-gioi-nghich-ly-ngay-184/20104/181571.laodong