Thế giới vừa trải qua hai ngày cuối tuần kinh hoàng

Hàng loạt vụ đánh bom, hàng trăm người chết và bị thương. Đó là những gì mà thế giới trải qua trong hai ngày cuối tuần vừa qua.

Ngày 11/12, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại cảng biển lớn nhất Somalia nằm ở ngoại ô thủ đô Mogadishu.

Cảnh sát Somalia cho hay ít 3 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ đánh bom này. Khi vụ việc xảy ra có nhiều người và phương tiện đang xếp hàng làm thủ tục ở cổng chờ vào cảng.

Khoảng 10h ngày 11/12 (giờ địa phương) tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra bên trong nhà thờ thuộc Giáo hội Cơ Đốc. Bộ Y tế Ai Cập thông báo ít nhất 20 người đã thiệt mạng do vụ nổ này. Vẫn chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ việc này, nhưng các tay súng thánh chiến ở Bán đảo Sinai thường tấn công nhằm vào những người theo đạo Cơ Đốc trước, sau đó là những người Hồi giáo mà chúng cho rằng ủng hộ chính phủ.

Cảnh sát tuần tra sau vụ đánh bom ở Istanbul. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 10/12, người dân khu vực ngoại ô thủ đô Jakarta, Indonesia phải sơ tán sau khi cảnh sát nước này phát hiện một quả bom trong quá trình truy quét các phần tử tình nghi phiến quân Hồi giáo lên kế hoạch tấn công Dinh Tổng thống.

Theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia Boy Rafli Amar, người dân sinh sống trong bán kính 300m của căn nhà bị đột kích đã được sơ tán. Quả bom được đặt trong một nồi cơm điện và các chuyên gia chất nổ đã có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Những đối tượng này hồi tháng trước đã lên kế hoạch đánh bom vào các mục tiêu tại thủ đô Jakarta, bao gồm tòa nhà Quốc hội và Đại sứ quán Myanmar.

Trong khi đó, nhà thờ Reigners Bible Church tại thủ phủ Uyo của bang Akwa Ibom, miền Nam Nigeria, đã bất ngờ đổ sập trong lúc rất đông tín đồ đang cầu nguyện khiến ít nhất 160 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo kênh CNN, Thống đốc bang Akwa Ibom, ông Udom Emmanuel đã may mắn thoát chết trong vụ việc.

Một người dân đau đớn nói: “Quá khủng khiếp. Nhà thờ sụp đổ và rất nhiều người thiệt mạng. Tiếng la hét vô cùng thảm thiết”.

Một nguồn tin cho biết nhà thờ này đang quá trình xây dựng nhưng vẫn mở cửa đón người đến cầu nguyện. Khi quá đông giáo dân đến cầu nguyện, các xà nhà bằng kim loại gãy đổ khiến trần nhà sập xuống.

Trong khi đó, đã có gần 200 người thương vong trong vụ đánh bom kép xảy ra tại trung tâm thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đêm 10/12. Trong số này có 38 người và 155 người bị thương, chủ yếu là cảnh sát.

Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom xe đầu tiên xảy ra bên ngoài sân vận động Vodafone Arena sau khi trận đấu giữa hai câu lạc bộ hàng đầu là Besiktas và Bursaspor kết thúc. Trong vụ thứ 2 xảy ra 45 giây sau đó, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ ngay tại khu vực công viên Macka, gần sân vận động. Tới ngày 11/12, nhóm Những con chim ưng tự do người Kurd (TAK) - một nhánh tách ra từ tổ chức Đảng công nhân người Kurd (PKK) - đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom kép này.

Đêm 10/12, 300 tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các vụ không kích của Nga tại Syria. Không quân Nga đã tiến hành tổng cộng 64 cuộc không kích nhằm vào các tay súng khủng bố và ngăn chặn chúng tiến vào thành phố Palmyra, Syria.

Bộ Quốc phòng Nga sáng 11/12, theo giờ địa phương, tuyên bố quân đội Syria, được sự ủng hộ của không quân Nga, đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của bọn khủng bố ở Palmyra và buộc chúng rút khỏi thành phố này. Tuyên bố nêu rõ “11 chiếc xe tăng chiến đấu và các xe chiến đấu bộ binh, 31 xe trang bị súng máy, và hơn 300 tay súng bị tiêu diệt”.

Trần Minh (Tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/the-gioi-vua-trai-qua-hai-ngay-cuoi-tuan-kinh-hoang-20161212072333685.htm