Thế tam mã

Thất bại của Chelsea trước M.C và chiến thắng nhọc nhằn của Arsenal trên sân của Stoke City đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc đua giành chức VĐ Premier League 2009-2010.

Thế tam mã được hình thành khi Chelsea chỉ còn hơn M.U vỏn vẹn 1 điểm và Arsenal 3 điểm. Chelsea tiếp M.C trên sân nhà với mục tiêu tái thiết lập khoảng cách 4 điểm với M.U - đội bóng đã đánh bại West Ham 3-0 trong trận đấu sớm của vòng 28. Nhưng với người hâm mộ và dư luận, trận Chelsea - M.C ở Stamford Bridge chỉ được quan tâm ở khía cạnh cuộc đối đầu giữa 2 cá nhân, John Terry của Chelsea và Wayne Bridge của M.C. Đây là lần đầu tiên họ đối đầu nhau trực tiếp sau khi vụ Terry ngoại tình với vợ cũ của Bridge. Mối thù hận ở tình trường đã lan sang cầu trường khi Bridge không thèm thực hiện thủ tục bắt tay với Terry trước trận đấu. Một ngày trước đó, Bridge đã tuyên bố rút khỏi ĐT Anh vì scandal tình ái liên quan đến Terry. Trước đó nữa, Terry đã bị tước băng thủ quân đội tuyển Anh. Chelsea đã chơi cực tốt trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và dẫn trước nhờ công của Lampard. Nhưng vào phút bù giờ của hiệp đấu thứ nhất, Carlos Tevez đã ghi bàn gỡ hóa sau cú solo ngoạn mục. Thật trùng hợp khi bàn thua ấy của Chelsea có liên quan đến Terry - vốn đã không thể phong tỏa và chặn đứng Tevez. Pha làm bàn của Tevez đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, để rồi M.C thi đấu cực kỳ hiệu quả trong hiệp 2, đã thành công với chiến thuật phòng ngự phản công. Cũng từ những pha phản công, Bellamy đã lập cú đúp trong khi Tevez ghi thêm 1 bàn từ chấm 11m. Những gì Chelsea có thể làm được trong hiệp 2 chỉ là bàn rút ngắn tỉ số 2-4 của Lampard ở những phút cuối. Đây là thất bại đầu tiên của Chelsea trên sân nhà Stamford Bridge tại Premier League mùa này. 13 trận trước đó, họ thắng 12 và chỉ hóa 1. Thất bại tan tác trước M.C, với cách biệt 2 bàn và 2 người (Belletti và Ballack phải nhận thẻ đỏ rời sân) đã khiến Chelsea giờ chỉ còn hơn M.U 1 điểm, Arsenal 3 điểm. Đầu tháng 2, Arsenal vẫn còn kém Chelsea 9 điểm sau thất bại 0-2 ở cuộc đối đầu trực tiếp. Nhưng vào sáng sớm chủ nhật, Arsenal chỉ còn kém Chelsea bằng khoảng cách của một trận thắng. Arsenal đã có cuộc lội ngược dòng nhọc nhằn để thắng 3-1 trên sân Stoke City. Chính Stoke ấy là đội đã loại Arsenal khỏi Cúp FA. Và sáng sớm qua, một cầu thủ của Stoke là Ryan Shawcross đã đốn gãy chân tài năng trẻ của Arsenal là Aaron Ramsey. Thật bất ngờ khi Shawcross vừa được triệu tập vào ĐT Anh để chuẩn bị cho trận đá giao hữu với Ai Cập vào giữa tuần này. Suốt mùa giải này, Premier League hình thành thế song mã ở cuộc đua giành chức VĐ. Nhưng giờ đã chuyển sang thế tam mã. Chelsea (61 điểm) và M.U (60 điểm) vẫn là 2 ƯCV hàng đầu, nhưng không thể xem thường Arsenal (58 điểm). Trong 3 đội, Arsenal có được lịch thi đấu thuận lợi nhất trong 10 vòng cuối.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/the-tam-ma/20103/175634.laodong