Thêm ấm lòng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ở vào tuổi xưa nay hiếm, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Vẹt, sinh năm 1921, quê ở thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng ký ức về những người con của mẹ, về những năm tháng gian khổ nhưng hết sức hào hùng của quê hương, của đất nước thì trong tâm trí mẹ vẫn chẳng thể nào quên.

Đó là những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước-những tháng ngày mẹ đã gạt đi nước mắt để đứng vững, vì 3 người con trai của mẹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, khi phong trào nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phát động, Ban CHQS huyện Tứ Kỳ đã nhận phụng dưỡng mẹ Phạm Thị Vẹt, thể hiện lòng tri ân, sự chia sẻ sâu sắc với nỗi đau, mất mát của mẹ. Từ đó, ngôi nhà nhỏ đơn sơ của mẹ thêm ấm áp và vui hơn bởi thường xuyên có cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện đến thăm, chăm sóc, động viên mẹ. Đôi mắt mẹ cũng vui hơn, gương mặt như vơi bớt đau buồn.

Tại thời điểm đó, tôi là Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Tứ Kỳ, phụ trách công tác dân vận, bảo vệ. Mặc dù mới được điều về đơn vị nhận công tác, song tôi rất hiểu ý nghĩa thiết thực của công tác chính sách hậu phương quân đội, nhất là bằng những hành động, việc làm cụ thể, thể hiện sự tri ân đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bởi những nỗi đau âm thầm của các mẹ vẫn hiện hữu.

Mặc dù điều kiện đơn vị còn không ít khó khăn nhưng tôi đã đề xuất với chỉ huy đơn vị thành lập "Quỹ tình nghĩa" của cán bộ, nhân viên cơ quan để hỗ trợ, động viên mẹ Phạm Thị Vẹt. Mặc dù số tiền không nhiều mỗi tháng, vượt qua quãng dường dài gần 40km đến thăm, động viên mẹ, nhưng khi nhìn ánh mắt của mẹ, chúng tôi biết mẹ rất ấm lòng, vui hơn, khỏe hơn. Mẹ nói: “Nhìn thấy quê hương, đất nước đổi mới, phát triển, lại được các con thường xuyên đến thăm mẹ, mẹ thấy vui lắm!".

Đến nay đã gần 25 năm, nhất là những năm gần đây, chúng tôi càng tâm nguyện sẽ cố gắng phụng dưỡng, chăm sóc mẹ chu đáo hơn nữa để bù đắp phần nào những đau thương, mất mát mà mẹ từng trải qua.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng... khó có gì bù đắp được. Được sống trong hòa bình, hạnh phúc hôm nay, mỗi chúng ta hãy mãi ghi nhớ và tri ân sự hy sinh, đóng góp đó cho quê hương, đất nước.

Tin, bài cộng tác với chuyên mục xin gửi về: Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.514; 04.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

NGUYỄN TIẾN HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/them-am-long-ba-me-viet-nam-anh-hung-507371