Thêm một "độc cô cầu bại" Rafael Nadal ở US Open 2013?

Những chiến thắng hủy diệt của Nadal khiến nhiều người tự hỏi: liệu đang có thêm một "độc cô cầu bại" nữa ở quần vợt nam bên cạnh Serena Williams - người đang sở hữu phong độ vô cùng "khủng khiếp" ở US Open.

Những chiến thắng hủy diệt của Nadal khiến nhiều người tự hỏi: liệu đang có thêm một "độc cô cầu bại" nữa ở quần vợt nam bên cạnh Serena Williams - người đang sở hữu phong độ vô cùng "khủng khiếp" ở US Open.

Trận sau hay hơn trận trước

Trước trận tứ kết diễn ra vào đêm qua đã có nhiều dự đoán về những khó khăn mà Rafael Nadal phải đối đầu. Đối thủ của anh, Tommy Robredo đang có phong độ và tinh thần rất cao sau chiến thắng 3-0 trước tàu tốc hành Roger Federer. Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Chỉ hơn một giờ thi đấu, Nadal đã quật ngã đối thủ với tỷ số lần lượt là 6-0, 6-2, 6-2.

Những khán giả theo dõi trận đấu đều có chung một cảm nhận: Nadal đang dạo chơi trong khi đối thủ vật lộn vì không hiểu mọi đường banh của mình đều bị chặn đứng hoặc không chính xác.

Nadal đang thể hiện một sức mạnh đáng sợ

Cụ thể, Rafael Nadal có tỷ giao bóng một lên đến 86% (59% của Tommy Robredo), tỷ lệ lên lưới thành công 15/16 lần (94%), khả năng chớp cơ hội giành break points 7/10 cùng điểm winner 28 gần gấp 3 Tommy Robredo (10) để quyết định trận đấu trong 1 tiếng 40 phút. Nói chung, Nadal đang thể hiện một đẳng cấp hoàn toàn khác.

“Đây là trận đấu tốt nhất của tôi tại US Open 2013 đến thời điểm hiện tại. Được thi đấu, cảm nhận phong độ tốt lên từng ngày cùng vượt qua vòng tứ kết là một cảm giác thật tuyệt vời”, Rafael Nadal cho biết sau trận đấu.

Tất nhiên, phong độ của Nadal ở thời điểm hiện tại chỉ có thể được đánh giá khi gặp những tay vợt trong top 4 mà cụ thể là Nole hay Murray nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là từ đầu giải đến giờ, trận sau Nadal lại thể hiện sức mạnh hủy diệt hơn trận trước.

Chỉ có đúng tay vợt người Đức Philipp Kohlschreiber gây được đôi chút bất ngờ khi thắng Nadal một set. Nhưng đó cũng là tất cả những gì những đối thủ của anh làm được. Ở vòng đấu bán kết, Nadal sẽ gặp hạt giống số 8 Richard Gasquet, tay vợt đã thua cả 10 lần đối đầu với tay vợt người Tây Ban Nha.

Một chiến thắng nữa cho Nadal là điều mà nhiều người đã nghĩ đến ngay từ lúc này.

Phong độ "khủng khiếp" trên mặt sân cứng

Với trận thắng vào đêm qua, Nadal đã duy trì mạch toàn thắng lên 20 - 0 trên mặt sân đất cứng, cùng nâng số trận thắng lên 58 trận từ đầu năm đến nay, một thành tích quá tuyệt vời với một tay vợt phải xa sân đấu 7 tháng vì chấn thương.

Điều đáng nói hơn là Nadal đang thể hiện sức mạnh hủy diệt ở một mặt sân không được coi là sở trường. Từ xưa tới nay, Nadal thường là "vua" mỗi khi mùa giải đất nện bắt đầu, còn ở những mặt sân khác như sân cứng hay sân cỏ, anh không được đánh giá cao bằng.

Nadal đang tràn đầy cảm hứng thi đấu

Nhưng có vẻ như sự trở lại đầy "lợi hại" của anh đã khiến mọi người phải xem lại nhận định của mình. Trong năm 2013 rực rỡ, Nadal đã thắng tới ba giải Master 1000 trên mặt sân cứng. Đầu tiên là Indian Wells sau khi vượt qua đối thủ Juan Martin Del-Potro, sau đó là Roger Cup và gần nhất là Cincinnati ngay trước thềm US Open.

Ở những giải đấu này những đối thủ lớn của anh như Federer, Murray hay Nole đều có mặt nhưng đã không thể vươn tới chiếc cup cao quý.

Sẽ còn Murray đầy khao khát bảo vệ danh hiệu vô địch hay tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic chờ Nadal ở trận đấu phía trước tại US Open năm nay nhưng có vẻ như con tàu "Rafa" đã sẵn sàng để lao về đích.

Bỏ qua tất cả những yếu tố về mặt kỹ thuật, sự tự tin và cảm hứng thi đấu của Nadal có thể là "mấu chốt" cho thành công. Khi Rafa tràn đầy cảm hứng, anh sẽ chinh phục được cả thế giới!

Video điểm nhấn trận đấu giữa Nadal và Tommy Robredo

Kim Dung

Nguồn VTV: http://vtv.vn/tennis/them-mot-doc-co-cau-bai-rafael-nadal-o-us-open-2013/79698.vtv