Thêm nỗ lực rèn đức, luyện tài

Những ngày tháng 5 lịch sử, 127 gương điển hình tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn gương điển hình tiên tiến (ĐHTT) toàn quân trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” phấn khởi, tự hào về dự gặp mặt, tôn vinh tại Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Các ĐHTT được tôn vinh đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, từ Nam ra Bắc, từ hải đảo xa xôi đến vùng rừng núi biên cương... Trong chương trình, đoàn về thăm quê Bác tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tham quan ngôi nhà tranh ở quê ngoại Bác Hồ, tại thôn Hoàng Trù, nơi tuổi thơ Bác nhiều năm gắn bó, Đại úy Nguyễn Thành Tâm, Chính trị viên Tiểu đoàn 860 (Lữ đoàn 950, Quân khu 9), người con quê Nam Bộ lần đầu được về thăm quê Bác, rất xúc động. Anh chia sẻ: “Tham dự chương trình tôn vinh ĐHTT là dịp để tôi được giao lưu với các ĐHTT trong toàn quân nhằm học tập kinh nghiệm, những cách làm hay, những tấm gương vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tôi từ miền Nam ra và được về thăm quê Bác. Ngôi nhà tranh giản dị, từng hàng cau, hàng râm bụt thật đơn sơ, gần gũi, lại chính là nơi sinh thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Được về đây, tôi càng hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người và thấy mình phải luôn nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa”.

Các đại biểu và gương điển hình tiên tiến tham dự chương trình tôn vinh, về thăm quê Bác.

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho miền Nam những tình cảm đặc biệt, thân thương nhất, bởi đồng bào và chiến sĩ miền Nam đã chịu nhiều mất mát hy sinh. Còn đối với mỗi người dân miền Nam, hình ảnh Bác Hồ luôn ở trong tim, dù ai đó đã được gặp, hoặc chưa một lần gặp Bác. Trong số các ĐHTT được tuyên dương lần này có nhiều cán bộ, chiến sĩ quê miền Nam, hoặc công tác ở địa bàn phía Nam; nhiều người xúc động lần đầu về thăm quê Bác như Thượng úy QNCN Trần Bình Phục, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau). Sau khi cùng đồng đội thắp nén hương thơm tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng úy Trần Bình Phục dạo bước trong khung cảnh thanh bình của làng Sen, làng Hoàng Trù. Anh cho biết: “Địa bàn đóng quân của đơn vị trên đảo, xa đất liền, không có nước ngọt, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống bộ đội cũng như việc thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, tôi cùng đồng đội luôn nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thiết thực hưởng ứng CVĐ và học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ".

Hội tụ và cùng “tỏa sáng” trên quê Bác, kết thúc chương trình gặp mặt, tôn vinh, các đại biểu và gương ĐHTT lại trở về cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tâm thế mới, động lực mới; không ngừng rèn đức, luyện tài, lập nhiều chiến công mới dâng lên Bác kính yêu, cũng là góp phần để CVĐ và các ĐHTT thêm lan tỏa.

Bài và ảnh:HOA LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/them-no-luc-ren-duc-luyen-tai-507738