Thêm thông tin chưa biết về Mkhitaryan

Manchester United đã chính thức sở hữu tân binh thứ ba trong mùa hè này là Henrikh Mkhitaryan, sau Eric Baily và Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ người Armenia đã khẳng định tên tuổi của mình tại CLB Borussia Dortmund nhưng có những điều không phải ai cũng biết về cầu thủ 27 tuổi này.

1. Sinh ra trong một gia đình bóng đá và nói… 7 thứ tiếng

Cha của Mkhitaryan, Hamlet, là một tiền đạo của đội tuyển Armenia cũng như CLB ASOA Valence tại giải hạng Hai Pháp. Ông từng có 2 trận đá cho ĐTQG nhưng sự nghiệp và cuộc đời ông bị chặn lại bởi một khối u não. Cả gia đình trở lại Armenia năm 1995 và ông qua đời 1 năm sau đó.
Chị gái Henrikh, Monika, làm việc tại UEFA trong vai trò trợ lý cho cựu Chủ tịch Michel Platini, trong khi mẹ anh – Marina Taschyan, là Giám đốc tại LĐBĐ Armenia.
Anh học tiếng Pháp khi còn nhỏ, tiếp sau đó là tiếng Anh khi bắt đầu theo đuổi nghiệp bóng đá, có thể nói tiếng Bồ Đào Nha sau khi ở Brazil năm 14 tuổi và cũng có thể giao tiếp tiếng Nga với bà.
Armenia là tiếng mẹ đẻ và sau đó học tiếng Đức tại Dortmund. Theo lời bà Marina, Henrikh là một người “tham công tiếc việc”.

2. Thần tượng Zinedine Zidane từ nhỏ
Rời Pháp trở về Armenia năm 7 tuổi, Mkhitaryan rất thần tượng Zidane và xem đi xem lại màn trình diễn của huyền thoại người Pháp tại World Cup 1998 trong Les Yeux Dans Les Bleus – bộ phim về các nhà vô địch thế giới năm 1998.
“Tôi xem cuốn băng đó vài lần mỗi ngày. Tôi yêu thích Zidane”, anh chia sẻ hồi năm ngoái, “Qua cuốn băng đó, tôi học được rất nhiều về tính chuyên nghiệp. Không chỉ là những điều quan trọng trên sân cỏ mà rất nhiều mặt khác của bóng đá. Tất cả tạo cho tôi một ấn tượng đặc biệt về tính chuyên nghiệp và sự khiêm tốn”.

3. Gây sức ép để rời Shakhtar Donetsk

Trong khi cầu thủ 6 lần xuất sắc nhất Armenia được biết tới với sự khiêm tốn và trầm tính thì anh cũng biết cách làm gì để đạt điều mình muốn. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Pyunik rồi đầu quân cho Metalurh Donetsk trước khi tới Shakhtar Donetsk.
Năm 2013, anh gây sức ép với CLB Ukraina để sang Dortmund bằng cách bay sang Áo và tuyên bố sẽ không bao giờ quay về.
Năm đó, Mkhitaryan ghi 26 bàn tại giải VĐQG Ukraina nhưng muốn rời đi. Tuy vậy, việc đó không dễ dàng khi anh thuộc về sở hữu của nhiều bên, những người muốn bán anh cho CLB Anzhi Makhachkala của Nga.
Có mặt tại Vienna, anh thuê người đại diện nổi tiếng - Mino Raiola, đàm phán chuyển sang Dortmund. Và giờ anh là người của Man United.

4. Tuchel giúp anh thành cầu thủ tốt hơn
Được Jurgen Klopp đưa về với mức giá 27,5 triệu euro nhưng dưới thời HLV Thomas Tuchel, Mkhitaryan mới thực sự bùng nổ, khi anh ghi 19 bàn/49 trận. Anh ghi bàn và kiến tạo nhiều hơn so với mùa giải cuối cùng Klopp ở Dortmund. Tuchel đem lại sự tự tin cho anh, biến anh thành một trụ cột tại CLB và dạy anh về lối chơi kiểm soát bóng.
“Tôi đã từng nghi ngờ ông ấy. Tôi không đủ tự tin sau một mùa giải tồi tệ, nhưng ông ấy đã giúp tôi trở thành một cầu thủ hàng đầu”, anh nói.
Mkhitaryan cho thấy, nếu đặt niềm tin vào anh và có được chiến lược, chiến thuật hợp lý, anh sẽ đền đáp lại.

5. Có tốc độ và tầm nhìn
Mkhitaryan có thể quyết định trận đấu từ 2 cánh, với tầm nhìn và khả năng hoạt động, anh tạo ra không ít cơ hội cho các đồng đội. Anh có 15 đường chuyền kiến tạo thành bàn tại Bundesliga mùa trước và thường dùng tốc độ để thắng trong các cuộc đấu 1 chọi 1.
Anh cũng luôn có sự hình dung cho bước di chuyển tiếp theo bằng cách chơi… cờ. “Bạn phải biết được đối thủ sẽ làm gì trước khi bạn di chuyển. Nếu bạn phạm sai lầm, đối thủ sẽ trừng phạt và bạn thua cuộc”.

6. Có thể đá cả 2 cánh
Thuận chân phải nhưng Mkhitaryn có thể chuyền, sút tốt cả 2 chân. Bundesliga mùa trước, anh ghi 6 bàn tại bằng chân trái và 4 bằng chân phải cùng 1 bàn bằng đầu.
Điều đó cho phép HLV có thể sử dụng anh ở các vị trí trên hàng tiền vệ. Tuchel dùng anh bên cánh phải, Klopp xếp anh bên cánh trái, nhưng dù cánh nào thì nhờ tốc độ và tầm nhìn, anh rất thường xuyên thâm nhập sâu ở phần sân đối phương.

7. Cần học cách thích nghi với sức ép
Tháng 4/2014, mọi thứ đang hướng đến một cuộc lội ngược dòng trước Real Madrid tại Champions League. Thua 0-3 ở Bernabeu, Dortmund dẫn 2-0 sau hiệp 1 ở trận lượt về với cú đúp của Marco Reus. Họ đẩy nhanh trận đấu ở đầu hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng thứ ba.
Họ đã gần như hạ được Kền kền trắng nhưng Mkhitaryan lại không thể đưa bóng vào lưới, cho dù bỏ lại các hậu vệ phía sau cũng như vượt qua Iker Casillas.
Suốt gần 1 năm sau đó, Mkhitaryan không thể trở lại là chính anh, nên cho dù mới 27 tuổi, anh sẽ cần cho thấy sự vững vàng hơn nữa khi chơi bóng tại Old Trafford.

Tam Nguyên (bongdaso)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/premier-league/them-thong-tin-chua-biet-ve-mkhitaryan-172-191140.html