Theo chân ông đồ xuống phố nghênh xuân

(Du lịch) -

Hàng trăm ông đồ xuống phố cho chữ ngày xuân, mở đầu cho chuỗi hoạt động đón mừng năm mới của TP.HCM.

Gọi là phố, nhưng thực ra các "gian hàng" của các ông đồ được bố trí trên vỉa hè ngay trước Nhà Văn hóa Thanh Niên đường Phạm Ngọc Thạch và Cung Văn hóa Lao động TP.HCM trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Năm nay phố ông đồ được đầu tư rất kỹ lưỡng về trang trí phong cảnh với sắc hoa rực rỡ của những cành mai, đào làm tạo nên một không khí tết cổ truyền thật sự.

Phố ông đồ năm nay với sự quy tụ của khoảng hơn 100 ông đồ ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

"Cụ đồ" Mai Trợ (85 tuổi) lại cho chữ như hàng chục năm qua.

Tại các chiếu thư pháp, phần lớn là các “ông đồ” trung niên và trẻ.

Không khí tưng bừng chào đón năm mới, những ông đồ với nét chữ như phượng múa rồng bay thu hút du khách đến xem.

Ngoài các gian hàng của ông đồ, nơi tập trung và thu hút được nhiều "thượng đế" là vẽ chân dung tại chỗ.

"Phố ông đồ" sẽ "rửa nghiên, gác bút" vào ngày 31/1 (mùng 1 Tết).

Có thể nói xuân 2007, Phố ông đồ lần đầu tiên xuất hiện tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ngay mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch với tên gọi “Ông đồ xuống phố”. Đây là Phố ông đồ thu hút nhiều ông đồ tham gia nhất với nhiều tác phẩm được dân Sài Gòn đón nhận. Phố ông đồ đã làm nên thương hiệu thư pháp quốc ngữ đưa nó đến gần với công chúng đặc biệt là các bạn trẻ. Và phố Ông đồ từ lâu là một nét văn hóa không thể thiếu của người Sài Gòn.

Tây Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/du-lich/theo-chan-ong-do-xuong-pho-nghenh-xuan-2364810/