Theo đuổi đam mê

Tôi muốn được một lần cho họ thấy rằng, tôi có thể theo đuổi đam mê của mình đến tận cùng.

- Ước mơ của mình đó là được trở thành một diễn viên tài giỏi, nổi tiếng.

- Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đâu, diễn viên không phải ai cũng có thể làm được.

- Nhưng từ ngày còn bé tớ đã mong ước trở thành diễn viên rồi, tớ đã cố gắng rất nhiều!

- Làm diễn viên tức là cậu chấp nhận sự soi mói và bàn tán của cộng đồng dư luận, sự cực nhọc hy sinh vì nghệ thuật, cậu làm được chứ?

- Tớ luôn sẵn sàng cho mọi thử thách khó khăn, vì phần thưởng cho người vượt qua được nó là hạnh phúc rất lớn.

- Còn một điều nữa,hãy suy nghĩ thật kỹ xem nếu như làm diễn viên,cậu có thể hạnh phúc thực sự được không hay chỉ là những con người bước đến rồi thoảng đi, liệu có ai thật lòng với cậu không hay chỉ là giả dối.

Tôi thở một hơi dài, chán chường, tất cả đều là tự hội thoại với bản thân, một nửa trong tôi có khát khao bùng cháy có cơ hội được trở thành diễn viên nhưng một nửa còn lại thì e sợ, ngại ngùng những khó khăn phải vượt qua trước mắt.

Ngày còn bé, mỗi khi xem ti vi, tôi lại ngây thơ chọn cho mình đủ thứ nghề như bác sĩ, vận động viên, vẽ tranh, nhà văn,… Nhưng, cho đến một ngày, khi tôi đang xem tập phim có diễn viên yêu thích của mình, bỗng nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó cứ rạo rực chảy trong người, một khát khao đến cháy bỏng được một lần diễn thử…

Tôi muốn mình là người được yêu quý, được hâm mộ chứ không phải là người đứng sau màn hình ti vi và mang đủ mong ước viển vông. Tôi muốn được một lần cho họ thấy rằng, tôi có thể theo đuổi đam mê của mình đến tận cùng.

Đối với tôi, hạnh phúc nằm ở rất nhiều điều khác nhau tùy vào mỗi con người. Có những người thì hạnh phúc với nửa còn lại của mình còn có những người hạnh phúc với gia đình của mình,… Riêng tôi, hạnh phúc nằm ở những ngày tháng cực nhọc theo đuổi đam mê của mình, dù có chông gai đến nhường nào, tôi cũng sẽ không buông bỏ, động lực của tôi đó là nghĩ đến giây phút thành công của mình mà cố gắng phấn đấu tiếp.

Theo đuổi đam mê không chỉ nằm trong một con đường đó là học tập thật tốt, cuộc sống là những con đường trải dài, nhiều không đếm xuể gồm từng cách thức dẫn đến thành công. Chúng ta là người nắm giữ số phận của chính mình, không ai điều khiển được ta, ta có quyền tự do chọn cho mình một cách thức để theo đuổi đam mê.

Tôi sẽ cố gắng cho đến phút chót…

Tác giả: Đặng Huyền Phương

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/theo-duoi-dam-me.html