Thi chui cho... vui!

PNCN - Thực ra, cuộc thi hoa hậu kiểu Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu, Hoa hậu người Việt thế giới do một bầu sô người Việt tổ chức, chẳng hề mang tầm cỡ quốc tế, cũng chẳng có giá trị gì.

Nhiều người đã từng ví von đó là “hoa hậu ao làng”, thậm chí không hơn gì một chương trình văn nghệ tạp kỹ, trong đó phần thi hoa hậu cũng chỉ là một tiết mục mua vui. Những thí sinh của cuộc thi kiểu này dường như không bị giới hạn tuổi, “gia cảnh” thế nào cũng cho qua, thí dụ “Á hậu 1” Quế Vân vừa “đăng quang” mới đây, đã trên 30 và nghe nói… tự hào có hai con! Trước đây, từng “tỏa sáng” nhờ cuộc thi này, có “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh và Julia Hồ - “hot-gơ” trong một số quán bar Sài thành. Thôi không kể “thành tích” của hai người này nữa, không khéo lại thành “đánh bóng” cho họ. Quay lại Quế Vân, cô này cũng khá ầm ĩ với vụ đánh người cùng người mẫu Hồng Quế dạo nào. Đấy, toàn “hoa” với “hậu”, than ôi, lại cả đại diện cho “hoàn cầu”, “thế giới”. Khiếp, những danh xưng bóng lộn tự sơn, tự vẽ rồi… tự sướng. Thi hoa hậu thế này có xin cũng chẳng đáng mặt, thôi thì lặng lẽ “bay” cho nó lành. Áp dụng điều 22, Nghị định 79/2012/NĐ-CP để phạt mấy “người đẹp” thi chui hóa ra góp phần… tăng tỷ lệ sang trọng cho họ. Vì cuộc thi của ông bầu Minh Chánh này đâu phải cuộc thi quốc tế đâu mà! Còn nếu phạt, ôi dào, 15 triệu đồng chỉ là… phủi bụi! Phạt thế thì các em vẫn cứ thi chui cho… vui!

Mamarazzi

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/giai-tri/kheu/thi-chui-cho-vui-/a99869.html