Thí sinh nhập viện truyền nước vì thi THPT quốc gia

PNVN Kỳ thi THPT quốc gia 2017 đã đi được nửa chặng đường. Lẽ ra có thể thở phào nhẹ nhõm thì nhiều phụ huynh vẫn lo lắng không yên vì con họ đang quá căng thẳng, mệt mỏi...

Gương mặt đầy âu lo của phụ huynh tại một điểm thi tại Hà Nội ngày 22/6. Ảnh: Quý Trung

“Trước giờ làm bài thi môn Toán chiều 22/6, cháu nhà tôi nôn thốc nôn tháo, mặt xanh rớt. Thương con quá, đêm trước ngày thi, con trằn trọc mãi không ngủ được và nói với mẹ là con thấy hồi hộp và lo lắm. Trước đó rất lâu, vợ chồng tôi vẫn động viên con, cứ cố gắng hết mình, kết quả thế nào không quan trọng. Con không đỗ đại học cũng không sao. Không ngờ đến kỳ thi con vẫn thấy căng thẳng”, chị Lại Phương Hoa (Đội Cấn, Q.Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Chờ con trước điểm thi trường THPT Hà Nội - Amsterdam với khuôn mặt không giấu nổi sự lo âu, chị Phạm Hòa liên tục thở dài thườn thượt. Đôi mắt chị cũng thâm quầng vì thiếu ngủ. “Con đi thi mà sinh hoạt của cả nhà đảo lộn. Trước hôm thi, có lẽ vì quá lo lắng, con tôi liên tục cảm thấy ăn không ngon miệng, tối thì không ngủ được. Lo quá, tôi cho con uống một viên thuốc ngủ. Không ngờ, uống được một lúc thì con bị dị ứng, mẩn đỏ hết cả người. Đêm đó, cả nhà tôi lại phải đưa con vào Bệnh viện để truyền nước. Con ra viện trưa 21/6 để buổi chiều kịp đi làm thủ tục dự thi”- chị Hòa rơm rớm nước mắt kể lại.

Chị Hòa cũng cho biết: Hôm qua, đi thi môn Văn về, mặt con buồn rười rượi, con chỉ "thông báo", con làm bài không tốt lắm. Cả nhà đều nói, làm xong là xong, con quên đi để thoải mái tinh thần cho những môn tiếp theo. Nhưng con chẳng nói chẳng rằng, bỏ về phòng riêng đóng chặt cửa. Trưa dỗ mãi mới ăn mấy thìa cơm. Cứ thế này, khéo tôi cũng stress vì lo cho con.

Tại nhiều diễn đàn trên mạng xã hội, sau ngày thi đầu tiên rất đông sĩ tử chia sẻ: “Có ai thi khối D mà văn được 5, toán được 6 như tôi không? Xịt khối D rồi…”. Ngay lập tức dòng chia sẻ này đã có hàng trăm thí sinh like và bình luận. Nhiều em bày tỏ, làm bài xong cảm thấy hoang mang và buồn chán. “Nguyện vọng 1 vào Học viện Ngân hàng mà thi xong toán văn biết là không đỗ rồi”; “Tớ buồn dã man”, “Tớ thất vọng ê chề!”…

Những dòng chia sẻ về nỗi buồn thi cử tràn ngập trên các mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình: B.N

Mỗi mùa thi lại có những câu chuyện buồn, đặc biệt là giai đoạn sau khi thi xong, khi công bố kết quả… có những thí sinh vì quá yếu đuối đã tìm cách giải thoát cho chính mình. Vì thế các phụ huynh nên quan tâm đến con nhiều hơn trong thời gian này, để con biết rằng, dù thi không tốt, dù kết quả có thế nào con vẫn bình yên trong vòng tay gia đình.

Ngoài ra, phụ huynh cũng có tổ chức một chuyến đi du lịch để con xả stress sau những ngày ôn luyện đầy căng thẳng; hoặc khuyến khích con tham gia những cuộc gặp gỡ bạn bè… Được “tụ tập” nói cười cũng giúp con nguôi ngoai phần nào nỗi buồn thi cử không như ý.

Phụ huynh cũng nên phân tích để con hiểu “cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”, sẽ có rất nhiều con đường để con vào đời, không nhất thiết phải vào đại học bằng mọi giá.

Chiều nay, thí sinh sẽ thi trắc nghiệm tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút.

B.N

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/thi-sinh-nhap-vien-truyen-nuoc-vi-thi-thpt-quoc-gia-post29130.html