Thì thầm thể thao: Một nửa sự thật

(HNM) - NHIỀU người tự đề cao sức mạnh của U.23 Việt Nam chứ thực ra đội bóng này chỉ vào hàng khá trong khu vực Đông Nam Á. Thế nên U.23 nhà ta thất bại tại SEA Games 26 cũng chẳng có gì bất ngờ. Chính ông Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam đã thừa nhận là bóng đá ta có tiến bộ, nhưng không bằng các nước bạn.

- Nói như thế mới trúng một nửa sự thật thôi.
- Nghĩa là sao?

- Thế ông có biết tại sao ta không tiến bộ nhanh như người ta không? Một chuyên gia bóng đá Việt Nam đã thổ lộ rằng, mười mấy năm trước đã thấy cả 8 bang ở Malaysia đều có Học viện bóng đá. Hai kỳ SEA Games liền đều vô địch là kết quả tất yếu của cách làm bóng đá căn cơ, bài bản, không xây từ "nóc". Ta làm bóng đá, rõ mạnh về tiền, cứ mơ bỏ núi tiền là có cầu thủ giỏi. Nhưng rải tiền đâu chắc thành công. Hỏi có nước nào trong khu vực lại trả lương tháng một cầu thủ tới mấy ngàn USD như ở ta? Có nước nào ở đâu cũng thấy lệ "lót tay" tiền tỷ để cầu thủ chấp nhận ký hợp đồng? Thế mà U.23 Việt Nam vẫn xìu như bánh đa nhúng nước, thua toàn diện ở bán kết và trận tranh HCĐ. U.23 tự tay đập vỡ bong bóng thưởng 1 triệu USD của các doanh nghiệp dành cho ngôi vô địch, điều ấy cho thấy nào có phải đổ tiền ra là được "vàng".

- Cổ động viên đang nhao nhao đòi mấy ông liên đoàn và huấn luyện viên người Đức từ chức đấy...

- Họ có lý! Nhưng không chỉ có mấy vị kia, cái chính là phải xem xét lỗi hệ thống mới được.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/the-thao/531294/thi-tham-the-thao-mot-nua-su-that.htm/