Thi thể đại sứ bị ám sát được đưa trở về Nga

Tối 20/12, linh cữu Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov trở về quê hương trong sự chứng kiến của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Ngày 20/12, phi cơ Nga đã cất cánh từ sân bay Esenboga, Ankara để đưa thi thể đại sứ Nga Andrei Karlov bị ám sát về nước. Thi thể Đại sứ Karlov được đặt trong quan tài phủ quốc kỳ Nga và được đội danh dự gồm 6 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đưa lên máy bay. Ảnh: RT.

Trước đó, lễ tiễn biệt Đại sứ Andrey Karlov được tổ chức trang trọng. Tham dự buổi lễ có nhiều người thân của nhà ngoại giao quá cố, các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả đều gài lên ngực áo tấm ảnh nhỏ chân dung đại sứ để bày tỏ tiếc thương. Ảnh: AP.

Bà Marina. phu nhân Đại sứ Andrey Karlov, có mặt tại buổi lễ. Bà là người có mặt tại cuộc triển lãm và chứng kiến cảnh chồng mình bị tay súng bắn chết ngay trước mắt. Ảnh: Reuters.

Cầm hai bông hoa cẩm chướng đỏ, bà Marina gục đầu khóc bên quan tài phủ quốc kỳ của người chồng quá cố. Ảnh: Getty.

Đồng nghiệp và bạn bè của Đại sứ Karlov có mặt tại sân bay Esenboga để tiễn biệt ông. Ảnh: AP.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tugrul Turkes nhấn mạnh: “Chúng ta đã mất đi một người bạn thật gần gũi. Nỗi đau của chúng ta thật to lớn. Ngay từ thời điểm đặt chân lên đất nước chúng ta, ngài Karlov đã làm việc rất tích cực để phát triển quan hệ giữa chúng ta (Thổ Nhĩ Kỳ và Nga)”. Ảnh: RT.

Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ bay, vào tối 20/12, lễ đón thi hài Đại sứ Karlov đã được tổ chức tại sân bay ở thủ đô Moscow với sự có mặt của bộ trưởng ngoại giao Nga, người thân và bạn bè của đại sứ. Ảnh: TASS.

Bà Marina và bà Maria, mẹ của ông Karlov (phải) không kiềm chế được nỗi đau buồn trước linh cữu của người chồng, người con. Quan tài đại sứ được binh sĩ đội danh dự Nga đưa xuống sân bay quốc tế Vnukovo ở Moscow (Nga) trong tiếng nhạc buồn. Ảnh: TASS.

Bà Maria đau xót trước nỗi đau mất con, đi cạnh bà là Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu. Báo chí cũng cho hay bà Marina, vợ ông Karlov, bị suy nhược thần kinh sau khi chứng kiến cái chết của chồng. Ảnh: TASS.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đứng bên quan tài của của nhà ngoại giao quá cố. Ảnh: TASS.

Linh cữu Đại sứ Andrey Karlov được chở đi trong sự giám sát của các binh sỹ ở sân bay quốc tế Vnukovo tại Moscow. Ảnh: TASS.

Ngày 19/12, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov, 62 tuổi, bị ám sát khi tham dự một triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara. Nghi phạm Mevlut Mert Aydintas, 22 tuổi, một thành viên của cảnh sát chống bạo động Ankara, đã bắn Đại sứ Karlov và khiến ông tử vong ngay tại hiện trường. Ảnh: Sputnik.

An An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thi-the-dai-su-bi-am-sat-duoc-dua-tro-ve-nga-post707504.html