Thị trường phim, hài kịch Tết 2017: Chờ chinh phục khán giả

Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Đinh Dậu, nhưng các hãng phim và nhà sản xuất đã quảng bá rầm rộ và cho ra mắt nhiều bộ phim, đĩa hài. Không như những năm trước có sự e ngại bởi “bom tấn” nước ngoài hay cạnh tranh nội địa, các nhà làm phim Việt, cùng hầu hết diễn viên “sao” vẫn hào hứng giới thiệu nhiều tác phẩm phục vụ khán giả.

Phim rạp “lạ”, phim đĩa “quen”

“Chờ em đến ngày mai” được coi là bộ phim đầu tiên ra rạp mùa Tết do Hãng phim Thiên Phúc sản xuất (khởi chiếu từ ngày 30-12). Cùng thời điểm đó, phim “Chạy đi rồi tính” (BHD) do bộ đôi Bảo Nhân và Nam Cito đạo diễn cũng công chiếu toàn quốc. Đây là 2 bộ phim Việt phục vụ khán giả dịp Tết Dương lịch và có thể kéo dài đến Tết Nguyên đán 2017, khi mà hai phim sở hữu dàn diễn viên trẻ, mới, cách làm phim có chút khác lạ. “Chờ em đến ngày mai” do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (đạo diễn phim “Cuộc đời của Yến” vừa đoạt giải hay nhất trong Liên hoan lần thứ 9 “Phim công chiếu quốc tế lần đầu - Philippines 2016”) và các diễn viên có lượng khán giả hâm mộ lớn: Trấn Thành, An Nguy, Will365, Lilly Nguyễn…

Một cảnh trong phim Tết “Chạy đi rồi tính”.

Phim nhẹ nhàng, lãng mạn, có chút hài hước và hơi hướng kỳ ảo để nhắm đến dịp Tết, khi mọi người hay chúc tụng và ước mơ may mắn, hạnh phúc. Ngoài yếu tố hài hước từ danh hài Việt Hương, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Nam Thư, Diễm My 9X…, thể loại phim hành trình của “Chạy đi rồi tính” còn đem đến cơ hội "trải nghiệm" du lịch cho khán giả qua nhiều địa danh của đất nước, với những cảnh quay thiên nhiên mỹ mãn. Hơn nữa, đoàn làm phim có một cách làm chưa từng thấy ở trong nước là xuất bản sách ảnh, triển lãm ảnh về phim, dựng phân cảnh trong phim để khán giả chụp ảnh…

Ngoài hai phim nói trên, từ nay đến Tết Nguyên đán dự kiến còn có 5 phim Việt ra rạp. Đó là “Rừng xanh kỳ lạ truyện” (Sóng Vàng), “Nàng tiên có năm nhà” (CGV) - bản nối “Nhà có năm nàng tiên” năm ngoái, “Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh Kungfu” (Lotte), “Vali tình yêu” (Hoàng Thần Tài) và “Lời nguyền gia tộc” (StyleTV, InfoTV). Ngoại trừ “Lời nguyền gia tộc” là phim kinh dị duy nhất trong dịp này, thì các phim còn mang màu sắc hài. Tuy nhiên, đó không chỉ là những mảng hài đơn thuần, mà thường pha yếu tố hành động, kỳ bí để thêm vị “lạ”.

Bên cạnh phim chiếu rạp, băng đĩa hài là “món” không thể thiếu trong dịp Tết của khán giả. Ở mảng này, các hãng sản xuất vẫn chọn lối làm quen thuộc, tiếp tục series phim những năm trước. Thăng Long AV cùng đạo diễn Phạm Đông Hồng “chạy” tiếp phim “Chôn nhời” phần 4, thêm phim “Bờm”, “Enter”. Hồ Gươm AV và đạo diễn Trần Bình Trọng làm “Đại gia chân đất” đến phần 7 và “Làng ế vợ” phần 3. Nụ cười vàng Entertainment sản xuất “Cưới ngay kẻo ế 2” sau phần 1 khá thành công... Với tuyến nhân vật tương tự như các năm trước, cùng sự tham gia của dàn diễn viên hài nổi bật cả hai miền: NSND Quốc Anh, NSND Trung Hiếu, NSƯT Chí Trung, NSƯT Đức Hải, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Kim Oanh, NSƯT Đức Khuê, NSƯT Minh Hằng, Quang Tèo…

“Cỗ đầy” liệu có “chất”?

Bày ra nhiều phim, đĩa hài như vậy, nhưng trước sức ép của các phim “bom tấn” nước ngoài cũng như thị hiếu của khán giả ngày một khắt khe, mùa phim Tết 2017 có thành công hay không, chưa thể đoán định được.

Diễn viên Thanh Thúy, đại diện nhà sản xuất phim “Chờ em đến ngày mai” cho rằng: “Hiện giờ các nhà sản xuất phim nhiều nên thị trường phim Việt khá sôi động, hầu như tuần nào cũng có ra mắt phim mới. Nếu cứ đợi để tránh “đụng” thì không biết đến bao giờ phim của mình mới có thể ra mắt khán giả. Chi bằng đầu tư vào chất lượng”. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết: “Những người trẻ luôn muốn làm điều mới mẻ, thổi làn gió mới. Chúng tôi đầu tư nhiều cả về tiền của, chất xám và thời gian cho phim lần này để xóa đi quan niệm của khán giả về phim Tết hay làm ẩu, chạy tiến độ, nhảm nhí”.

Các nhà làm phim có chung một tư tưởng - nâng cao chất lượng. Song, giữa muốn và làm được lại là chuyện khác. Các phim ra rạp dịp Tết này vẫn mang màu sắc chọc cười là chính, dàn diễn viên mới nhưng độ vào vai chưa “chín" dễ làm hỏng bộ phim. Điều khác biệt trong số phim Tết năm nay là có phim kinh dị “Lời nguyền gia tộc” của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Nữ đạo diễn được đánh giá cao từ phim về thời hậu chiến “Người trở về” là một bảo đảm về sự dấn thân sáng tạo cho tác phẩm mới. Nhưng bước chân vào thị trường phim Tết của Đặng Thái Huyền quả là mạo hiểm. Không khí năm mới, người ta thường thích xem gì đó vui vẻ hơn là sợ sệt.

Thị trường đĩa phim hài, các nhà sản xuất vẫn đi theo lối cũ. “Khán giả Việt Nam cho rằng, Tết là phải có đĩa hài nên nhu cầu khá lớn. Tiếp nối những phim hài mùa trước cũng là đáp ứng thói quen của người xem. Song, làm không dễ, càng phải sáng tạo, cải cách nội dung hơn, cập nhật những tình huống, những câu chuyện được nhiều người quan tâm trong năm, thì mới không bị chê hay gây thất vọng” - đạo diễn Bình Trọng chia sẻ.

Vấn đề lo lắng và bức xúc nhất đối với những nhà sản xuất vẫn là tình trạng đĩa “lậu”. “Chúng tôi xác định cứ cống hiến hết lòng, tạo ra những sản phẩm sân khấu tốt, rồi lấy tiếng tăm của mình để kêu gọi, khích lệ khán giả mua đĩa chính thống. Bản chính bao giờ cũng có chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt hơn nhiều những đĩa sao lậu nhòe nhoẹt” - NSND Quốc Anh cho hay. Theo các nhà sản xuất, một số phim hài Tết năm nay sẽ được phát hành trên mạng, đáp ứng nhu cầu của khán giả hiện đại.

Yên Nga

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/859283/thi-truong-phim-hai-kich-tet-2017-cho-chinh-phuc-khan-gia