Thiên Sứ

'Sao lại là thiên sứ?' Linh khó hiểu hỏi bé, ở đây cũng chẳng ai mặt đồ trắng để bé hiểu lầm.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

'Không động đậy đâu, nghĩ sao lại phân mình tới chỗ nắng cháy da như vậy chứ, mình muốn ở nhóm trong nhà.' Linh có chút uể oải nằm bẹp trên băng ghế sau xe mặc cho đồng bạn lôi kéo hết mình.

'Chịu thôi chứ sao giờ điểm của tụi mình nhờ chuyến đi này đấy' - đồng bạn cũng than thở không kém nhưng vẫn có lí trí kéo bạn mình đi xuống xe cho bằng được.

Nửa tiếng sau, sau khi chuyển hết mớ vật dụng cùng bánh kẹo vào nhà trẻ tồi tàn phía đối diện, Linh nóc nước thậm chí là đổ cả trai nước lên mặt mình mà ngồi dưới tán cây nghỉ mệt cùng những người khác. Cô có chút hối hận vì đăng kí chuyến đi tình nguyện vào miền sâu miền xa vào cái mùa nắng cháy da này, điểm hoạt động thì kím bằng cách khác cũng được mà.

Đang mắt tám chuyện cho quên đi cái nắng thì cô bị tiếng ồn ào náo nhiệt phía trước hấp dẫn. Thì ra tới giờ ra chơi nên các bé dồn hết lại các cô giáo cũng sẵn tiện mà kêu các bé xếp hàng phát luôn những bịch bánh kẹo đáng lý đợi tới cuối tiết mới trao. Cũng có không ít sinh viên hớn hở chạy lại phát phụ giúp các cô trong ánh nhìn khó hiểu cùng có chút chán ghét của Linh 'chuyện mình xong rồi còn chạy lo chuyện bao đồng.' Đó là suy nghĩ của cô trước khi có một đứa bé cầm bịch kẹo lon ton chạy tới.

Ảnh minh họa

'Sao mấy anh chị không giúp mấy anh chị kia vậy?' Cô bé ngồi xuống ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi Linh.

'Chị làm trưa giờ mệt muốn chết, mấy anh chị đó còn sức thì đi thôi.' Linh thản nhiên nói với bé con trước mặt.

'Vậy ạ. Cho chị nè ăn đi mệt mỏi bay xa xa nhé.' Cô bé móc trong bịch kẹo ra vài viên đưa cho Linh rồi nói 'Mấy anh chị là thiên sứ nên em không muốn mấy anh chị mệt đâu.'

'Sao lại là thiên sứ?' Linh khó hiểu hỏi bé, ở đây cũng chẳng ai mặt đồ trắng để bé hiểu lầm.

'Vì thiên sứ sẽ tặng đồ cho bé ngoan mà. Anh chị tặng tụi em quá trời lun, đồ chơi nè, sách đủ màu đủ hình nè lại có kẹo nữa.' Cô bé khoa tay múa chân thật phấn khích cười nói đến quên trời đất nói muốn mình lớn lên cũng học thiên sứ tặng đồ cho bé ngoan làm Linh cũng bị lây nhiễm mà quên luôn cái nóng cháy da trên đầu.

'Em mới là thiên sứ.' Xoa đầu cô bé, Linh vừa dắt tay em ấy đứng dậy đi về phía nhóm phát quà tại sân trường không bóng cây kia vừa nói 'Thiên sứ đi phát quà nào.'

Tác giả: Huỳnh Thị Yến Nhi (Đồng Nai)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/thien-su.html