'Thiên thần nhỏ' của Premier League qua đời vì ung thư

Cậu bé mascot nổi tiếng thường xuyên xuất hiện bên cạnh Jermain Defoe đã qua đời sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Bradley Lowery, 6 tuổi, được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư hiếm gặp có tên là neuroblastoma (u nguyên bào thần kinh) khi mới 18 tháng tuổi. Hiểu rõ mình chẳng sống được bao lâu, cậu bé chỉ có một mong ước là được trở thành mascot trong một trận đấu của Sunderland, đội bóng mà em hâm hộ. Lời thỉnh cầu của Bradley đã được Sunderland chấp thuận. Bắt đầu từ đây, em xuất hiện thường xuyên trong các trận đấu của Mèo đen và trở thành người bạn thân thiết của danh thủ Jermain Defoe.

Thông qua trang fanpage do gia đình lập trên Facebook, mẹ của Bradley thông báo con trai bà đã qua đời sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Dòng trạng thái này sau đó đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ cùng những lời chia buồn từ các cổ động viên bóng đá trên khắp thế giới.

Trong buổi họp báo với đội bóng mới Bournemouth hồi tuần trước, Defoe không kìm nổi nước mắt khi được phóng viên hỏi về người bạn nhỏ. Anh nói: "Chẳng ngày nào tôi thức dậy mà không cầm ngay chiếc điện thoại để biết tình hình của cậu bé. Tình cảm trong sáng của Bradley thực sự rất đặc biệt, bạn có thể nhìn thấy nó trong mắt cậu bé".

Trên trang chủ của câu lạc bộ, Sunderland bày tỏ sự xúc động trước sự ra đi của fan nhí đặc biệt cũng như cuộc hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư của em. Họ viết: "Câu chuyện của Bradley không chỉ chạm đến trái tim chúng tôi và các fan của Sunderland, nó lan rộng khắp thế giới bóng đá. Tất cả đã cho thấy sức mạnh của môn thể thao vua, chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu bên Bradley theo cách đặc biệt nhất. Sunderland muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các câu lạc bộ khác cũng như các cổ động viên đã ở bên Bradley trong thời gian qua".

Liverpool gửi lời chia buồn tới gia đình Bradley và những người yêu quý em. The Kop khẳng định câu chuyện của Bradley đã truyền cảm hứng tới nhiều người trên khắp thế giới.

Cựu danh thủ Gary Lineker đau buồn khi nghe tin người chiến binh nhỏ tuổi đã gục ngã trước căn bệnh ung thư.

Bradley Lowery từng giành giải "Bàn thắng đẹp nhất tháng" của BBC Sport khi đánh bại thủ thành Begovic sau trận đấu giữa Chelsea và Sunderland.

Năm ngoái, gia đình nhà Lowery nhận được hơn 700,000 bảng tiền từ thiện của những người yêu quý Bradley nhằm giúp cậu bé sang Mỹ chữa trị. Tuy nhiên, cha mẹ cậu cho biết những biện pháp y học tiên tiến nhất cũng chỉ giúp kéo dài thời gian sống chứ không thể cứu được đứa con bé bỏng của họ.

Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng nụ cười chẳng bao giờ tắt trên đôi môi em.

Cuộc đời của Bradley và tình cảm của những người hâm mộ bóng đá dành cho em đã truyền đi nghị lực sống cho rất nhiều người mắc phải bệnh hiểm nghèo.

Tạm biệt Bradley, chàng chiến binh nhỏ tuổi!

Anh Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thien-than-nho-cua-premier-league-qua-doi-vi-ung-thu-post761205.html