Thiếu niên 16 tuổi bị cắt chân oan: ''Em chỉ biết khóc''

Sau khi nghe bác sĩ nói chân bị hoại tử, Giang chỉ biết khóc bởi em không nghĩ từ giờ mình chỉ còn 1 chân.

Liên quan đến những thông tin về thiếu niên bị cắt chân oan uổng, tối ngày 27/4, chia sẻ với báo Đất Việt, em Trần Trúc Giang (16 tuổi, ngụ ấp Cả Găng, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, sức khỏe vẫn chưa bình phục và hàng đêm vẫn phải chịu những cơn đau nhức của bên chân bị cắt.

Theo em Giang, từ hôm sự việc xảy ra, đã có nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau này với em. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong Giang vẫn còn lo lắng cho tương lai và những vấn đề đang phải đối diện hằng ngày như cách xử lý của bệnh viện chưa thỏa đáng và vấn đề đi lại của mình.

Em Giang với bên chân phải đã bị tháo khớp.

"Em đâu có nghĩ chân em lại bị cắt, giờ em còn 1 chân thôi à? Lúc em được đưa đến bệnh viện các bác sĩ nói em chỉ bị trật khớp, không có làm sao, bó nẹp vào một thời gian là khỏi.

Chỉ đến lúc chuyển em lên bệnh viện khác các bác sĩ ở đó chẩn đoán chân em đã hoại tử. Em không biết nói gì lúc đó, chỉ có khóc suốt thôi. Mọi suy nghĩ, dự định cho tương lai của em đều như đổ sập tức khắc", Giang nói.

Hiện mọi dự định và công việc phụ giúp gia đình của Giang đều bị ngưng lại, tuy vậy, dù khi được ra viện, những công việc đó cũng đã hạn chế em. Giang mong muốn mình sẽ học được 1 nghề nào đó phù hợp với hoàn cảnh của mình hiện nay.

"Sau này, em chỉ mong được học 1 nghề nào đó để tự nuôi sống bản thân, mong muốn có chân giả để tự đi lại. Còn về hướng giải quyết của bệnh viện và ngành y tế, em mong họ sẽ sớm có kêt luận vụ việc và lấy trường hợp của em làm bài học, không để xảy ra những trường hợp tương tự như em nữa", Giang chia sẻ.

Nói về trách nhiệm của bệnh viện, trước đó, anh Nguyễn Văn Hậu (chú của em Giang) cũng cho báo Đất Việt biết, bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng đã mời gia đình lên họp và 3 lần đưa ra mức giá hỗ trợ cho Giang mua chân giả.

"Gia đình chưa đồng ý với mức hỗ trợ và cách hỗ trợ như này của phía bệnh viện. Đây là việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc đời Giang mà bệnh viện đưa ra giá hỗ trợ cứ như mặc cả, trả giá như mua cá, mua thịt nên gia đình chưa đồng ý được", anh Hậu cho biết.

Về việc này, ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, cho biết sau khi xem xét báo cáo, bệnh án, biên bản họp hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, mặc dù bệnh viện tuyến huyện đã tiếp nhận, chẩn đoán phù hợp tuy nhiên do là bệnh viện tuyến huyện, thiếu bác sĩ chuyên khoa chấn thương - chỉnh hình nên hạn chế về mặt chuyên môn.

Ngoài ra, theo nhận định của hội đồng chuyên môn, đây là trường hợp chấn thương nặng ở khớp lớn, có tổn thương mạch máu gây chèn ép, không thể điều trị bảo tồn được.

“Sau khi có kết luận chính thức Sở Y tế sẽ cho kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân liên quan, ai sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó”, ông Thuận khẳng định.

Như đã đưa tin, ngày 11/4, Giang được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Hồng để điều trị do ngã xe. Tại đây, bác sĩ cho Giang chụp X-quang rồi nẹp cổ chân lại, nói là không sao.

Tuy nhiên, do quá đau nhức nên trưa ngày 12/4, Giang được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo phải cắt chân vì Giang được chẩn đoán hoại tử bàn chân phải, tắc động mạch khoeo phải, trật khớp gối phải.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thieu-nien-16-tuoi-bi-cat-chan-oan-em-chi-biet-khoc-3334279/