Thiếu nữ bị người yêu rủ vào nhà trọ quan hệ nhiều lần

Trong thời gian yêu nhau Lương bắt đầu dụ dỗ để Th cho quan hệ tình dục. Lần đầu tiên Lương quan hệ với Th vào tháng 2/2014 và kể từ đó hai người thường xuyên quan hệ với nhau.

Trần Thị Th. tâm sự với PV.

Trước đó, công an phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên đã cử tổ công tác kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Quỳnh (khu 15, làng Bầu, phường Liên Bảo) phát hiện một đôi nam nữ không giấy tờ tùy thân, không giấy đăng kí tạm trú tạm vắng.

Công an phường Liên Bảo đã mời đôi nam nữ về làm việc tại trụ sở. Hai đối tượng trên được xác định là Nguyễn Văn Lương (SN 1994) và Trần Thị Th (SN 1998, cùng trú tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tính đến thời điểm trên Th vẫn chưa đủ 16 tuổi. Tại Cơ quan Điều tra Lương khai nhận, hơn một năm về trước khi đi chơi cùng nhóm bạn ở xã bên Lương tình cờ gặp Th. Sau một hồi lân la hỏi chuyện Lương đã xin được số điện thoại.

Do cả hai không có việc làm, nhà lại gần nhau nên Lương không mất nhiều thời gian làm Th siêu lòng. Trong thời gian yêu nhau Lương bắt đầu dụ dỗ để Th cho quan hệ tình dục. Lần đầu tiên Lương quan hệ với Th vào tháng 2/2014 và kể từ đó hai người thường xuyên quan hệ với nhau.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời hai bên gia đình lên trụ sở công an phường Liên Bảo làm việc. Ông Trần Văn Hưng, bố của Th đã viết đơn tố cáo: Lương dụ dỗ Th bỏ nhà đi và quan hệ với con gái mình.

Ông Hưng, cho biết, gia đình cũng không muốn hai đứa yêu nhau vì Lương là người ăn chơi đua đòi. "Có lần tôi bắt gặp Lương và Th đi chơi với nhau nên đã bảo Lương không được rủ Th đi chơi, dừng chuyện tình cảm lại để lo cho công việc. Thế nhưng cứ đến khi chúng tôi đi làm thì Lương lại đến nhà để gặp Th. Lương đã dùng lời nói như mật ngọt nên Th cũng siêu lòng đi theo." - bố cô gái bức xúc.

Được biết, vào khoảng cuối tháng 7/2014, Lương rủ Th lên thành phố Vĩnh Yên chơi. Sau đó Lương lấy điện thoại của Th rồi tắt máy và giấu đi để cô gái không liên lạc với gia đình. Sau đó dẫn Th vào nhà nhà nghỉ trên địa bàn để thực hiện hành vi đồi bại.

2 ngày sau Lương mới cho Th về nhà. Nhưng khi về đến nhà gia đình hỏi Th đi đâu thì Th cũng không dám nói mà chỉ bảo ở nhà một bạn nữ gần huyện, điện thoại hết pin không gọi về nhà được.

Đến tháng 8/2014 Lương lại rủ Th đi chơi, hắn còn đe dọa nếu Th không đi sẽ nói hết chuyện quan hệ trước đây cho mọi người biết. Ngay sau khi không thấy con ở nhà, gia đình Th đã ráo riết đi tìm. Nghĩ thương con không muốn ảnh hưởng tới tương lai nên gia đình Th đã không trình báo công an mà chỉ đến nhà Lương để nói chuyện. Nhưng gia đình Lương khó khăn nên cũng không đoái hoài đến chuyện hai đứa.

Ngồi thẫn thờ ở giường, Th tâm sự: Tôi và Lương đã yêu nhau được hơn một năm, ngày trước tôi đi làm may ở Mê Linh, còn Lương làm đầu bếp cho một nhà hàng dưới Hà Nội. Gần đây Lương về quê và rủ lên thành phố Vĩnh Yên xin việc làm nhưng chưa xin được. Khi biết Lương bị bắt rồi phải ngồi tù tôi cũng thấy buồn lắm. Nhưng tôi cứ nghĩ rằng hai người yêu nhau, trao cho nhau tất cả là chuyện bình thường. Giờ tôi chỉ mong pháp luật xử nhẹ cho Lương để sớm được về với gia đình./.

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/thieu-nu-bi-nguoi-yeu-ru-vao-nha-tro-quan-he-nhieu-lan-198452.html