Thiếu nữ xinh đẹp mất liên lạc: Không sợ cháu sa ngã

Theo chia sẻ của ông Phan Thành Liệu, khi còn ở nhà Huyền rất ngoan và vững lập trường nên ông rất tin tưởng và không sợ cháu sa ngã.

Xung quanh thông tin thiếu nữ xinh đẹp mất liên lạc gọi điện thoại xin ông bà đừng giận vì lỡ dại, sáng ngày 8/3, chia sẻ với báo Đất Việt, ông Phan Thành Liệu (69 tuổi, trú tại thôn 11, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, là ông nội của thiếu nữ mất liên lạc Phan Thị Huyền) cho biết:

"Những ngày gần đây Huyền có nhắn nhủ xin lỗi ông bà, gia đình, họ hàng về thời gian qua cháu đi mà không thông báo cụ thể cho gia đình. Thôi thì cháu đã dại dột như vậy thì tôi cũng không trách móc hay giận cháu nữa, chỉ mong cháu sẽ rút kinh nghiệm. Qua đây tôi cũng muốn nhắn nhủ với cháu thu xếp 1 ngày gần nhất về thăm ông bà và gặp gỡ cô chú trong họ hàng đã lo lắng cho cháu nhưng may mắn là không có chuyện đó xảy ra".

Ông Liệu nói thêm: "Huyền có báo với gia đình là đang làm ở nhà hàng ăn uống của 2 ông bà già ở Hà Nội. Bản thân tôi thì muốn cháu về quê hoặc vào Sài Gòn làm với mẹ chứ cũng không muốn cháu đi xa lại ở 1 mình, không có người thân quen. Huyền dù còn ít tuổi nhưng lập trường rất vững vàng, ngoan ngoãn nên tôi cũng không lo lắng về chuyện sa ngã hay bị thanh niên trêu chọc".

Ông Phan Thành Liệu. Ảnh: Báo Gia đình & xã hội

Như chia sẻ của ông Liệu trước đó, trong cuộc điện thoại ngắn ngủi, Huyền động viên gia đình yên tâm, đừng lo lắng và thông báo, cô làm ở Hà Nội một thời gian nữa rồi sẽ vào miền Nam cùng mẹ. Huyền cũng xin ông bà, các bác, chú đừng giận vì Huyền đã lỡ dại.

"Nó chỉ gọi về cho mẹ với chị mà không gọi về cho ông bà. Tôi gọi ra thì nó bảo sợ nên phải tắt điện thoại thường xuyên. Nó bảo gia đình yên tâm, đừng tìm kiếm và gỡ các thông tin trên mạng thì cháu nó sẽ mở điện thoại lên vì sợ bị tìm bắt về.

Giờ gia đình an tâm hơn khi liên lạc được với cháu rồi, không lo lắng nữa nên cũng không tìm kiếm nữa. Mẹ nó đợt trước đau yếu nhưng giờ thì đỡ và vui vẻ hơn. Mẹ nó cũng đang ở quê, ít hôm nữa sẽ vào lại miền Nam.

Gia đình xin cảm ơn cơ quan công an, các cơ quan chức năng đã cùng gia đình tìm kiếm những ngày qua. Giờ gia đình đã yên tâm khi liên lạc với cháu rồi", ông Liệu tâm sự.

Sau hơn nửa tháng mất liên lạc, hiện Huyền đã vài lần gọi về cho gia đình nên gia đình đỡ lo và đã dừng tìm kiếm. Ảnh: Gia đình & xã hội

Được biết, Huyền là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, bố mất sớm, mẹ và chị gái làm việc ở tỉnh Bình Dương. Sau khi học xong cấp 3, Huyền vào miền Nam sống với mẹ và chị gái hơn một năm.

Thời gian gần đây, thiếu nữ này đã về quê, rồi ra Hà Nội học tiếng để đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan làm việc. Vào tối 19/2, Huyền có đi xe khách từ nhà ra Hà Nội để làm hộ chiếu sang Đài Loan xuất khẩu lao động.

Đến sáng 20/2 thay vì nhận tin nhắn báo đã làm xong thủ tục thì gia đình nhận thông tin là Huyền không muốn đi xuất khẩu và yêu cầu gia đình không tìm kiếm.

Do các ký hiệu nhắn tin không giống như Huyền nên gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng tìm kiếm.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thieu-nu-xinh-dep-mat-lien-lac-khong-so-chau-sa-nga-3330648/