Thiêu sống vợ vì ghen

PN - Người dân trên đường Hồng Hà (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã bàng hoàng chứng kiến cảnh một phụ nữ cháy như ngọn đuốc trên vỉa hè khi bị chính người chồng của mình tưới xăng thiêu sống. Hiện người phụ nữ này đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy với thương tích đến 90%, tính mạng vẫn trong cơn nguy kịch.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 21g ngày 26/5, theo những người chứng kiến vụ việc, lúc đó chủ quán cơm vỉa hè (gần số 115 đường Hồng Hà, P.2, Q.Tân Bình) - chị H.T.L.A (SN 1973, quê Bạc Liêu, tạm trú đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình) đang chiên trứng cho khách, thì bất ngờ bị chồng là Nguyễn Ngọc Trãi (SN 1962, ngụ Trần Kế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận) tạt một thùng xăng vào người. Do đang đứng nấu tại bếp than nên lửa bùng phát nhanh, không chỉ mình chị L.A. bị bốc cháy mà nhân viên phụ quán cơm cũng bị ảnh hưởng. Trãi đã đổ hai can xăng vòa thùng sơn này để đốt chị L.A Theo người phụ quán cơm - Nguyễn Văn Thương (tạm trú P.2, Q.Tân Bình), người chị L.A lúc đó không khác gì một ngọn đuốc. Quá đau đớn, chị L.A vùng chạy khoảng 20m thì gần như chết đứng. Anh Thương cùng một số người dân đã dùng áo mặc trên người lao vào trùm lên người chị để dập lửa. Đốt vợ xong, trong lúc người hỗn loạn, đối tượng đã nhanh chân lẻn trốn. Sau một đêm lang thang, đến trưa 27/5, khi Trãi về nhà tại huyện Củ Chi thì bị các trinh sát công an Q.Tân Bình bắt giữ. Tiếp xúc với chúng tôi, gia đình chị L.A khẳng định, nguyên nhân dẫn đến chị L.A bị chồng tạt xăng là do Trãi ghen một cách mù quáng. Ông Lâm Văn Bảy (ông dượng chị L.A – đồng thời là người phụ giúp quán cơm, ở cùng phòng trọ với vợ chồng L.A) cho biết, mâu thuẫn hai vợ chồng bắt đầu xảy ra cách đây gần một tháng. Theo ông Bảy, nhiều khả năng nguyên nhân là do thời gian gần đây người chồng thứ ba (chị L.A đã có ba đời chồng không hôn thú trước khi lấy Trãi) của chị L.A thường xuyên đến thăm con chung với chị L.A. Đỉnh điểm của sự ghen tuông xảy ra khi Trãi tới quán cơm của chị L.A., hỏi con của chị với người chồng thứ ba đâu, chị L.A nói là gửi bên ngoại. Trãi tỏ ra rất tức giận, cho rằng vợ gửi con về ngoại để rảnh rang đi lại với người chồng thứ ba. Do đó, Trãi mua 40 lít xăng ở cây xăng trên đường Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình) để thực hiện tội ác. Chí Kiên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/thieu-song-vo-vi-ghen.aspx