Thổ không kích giết cả quân nhân Mỹ?

Khi đánh người Kurd, Thổ đã diệt cả quân nhân Mỹ, trong khi đó quân đội Mỹ thừa nhận đã bắn vào dân thường.

Ngày 01/12/2016, Hội đồng Quân sự thành phố Manbij Syria thông báo, hai quân nhân nước ngoài thiệt mạng trong một cuộc không kích của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đánh vào vị trí các lực lượng dân quân người Kurd trên vùng nông thôn miền Bắc Syria.

Hai quân nhân thiệt mạng là Michel Israel (tên thường gọi là Robin), đến từ bang California, Mỹ và Antoun Lesjek (tên thường gọi là Vazana Juan), quốc tịch Đức thiệt mạng trong một cuộc không kích của không quân Thổ Nhĩ Kỳ khi lực lượng này tấn công vào vị trí trú quân của lực lượng dân quân người Kurd ở phía tây thành phố Manbij ngày 26/11/2016.

Đại diện của Hội đồng Quân quản từ chối công khai chi tiết về hai quân nhân này, bao gồm cả nhiệm vụ của họ trên miền Bắc Syria. Cả quân đội Đức và Mỹ đã triển khai nhiều điệp viên và huấn luyện viên quân sự, theo như tuyên bố nhằm phục vụ cho các hoạt động quân sự chống lại IS trên miền Bắc Syria.

Phát ngôn viên Hội đồng Quân sự Manbij Sherfan Dervish cho biết, lực lượng vũ trang thành phố sẵn sàng chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố IS và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trên địa phận tỉnh Aleppo miền Bắc Syria.

Sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với các đơn vị dân quân người Kurd là chủ lực đã rời khỏi Manbij, Hội đồng Quân sự thành phố sẵn sàng điều động lực lượng tại chỗ đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào của IS và Thổ Nhĩ Kỳ," ông Dervish nói với FNA.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, nhiệm vụ của SDF trong thành phố Manbij đã kết thúc, các đơn vị SDF đã trở lại những vị trí đóng quân trước đây.

Lực lượng vũ trang hiện nay tại thành phố Manbij nằm dưới quyền chỉ huy và điều hành của Hội đồng Quân sự Manbij, ''Hội đồng có đủ lực lượng để có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của IS và Thổ Nhĩ Kỳ, đánh bại những kẻ xâm lược để duy trì sự ổn định và an ninh trong thành phố," ông Dervish nói thêm.

Trước đó, hồi giữa tháng 10, một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mỹ, người triển khai quân ở phía bắc Raqqa, cũng bị thiệt mạng trong cuộc tấn công của những kẻ chưa được xác định.

Không kích vào thường dân

Cùng ngày, quân đội Mỹ thừa nhận đã bắn vào dân thường trong cuộc không kích IS tại Tokhar, gần Manbij hồi tháng 7, giết chết khoảng 24 người. Thế nhưng, các tổ chức nhân đạo cho rằng Mỹ đã cố tình giảm bớt số thương vong. Số thương vong thật sự hơn thế rất nhiều.

Mạng lưới Quyền con người của Syria đã tính được 98 người chết. Tổ chức quyền con người Airwars của Anh cho rằng con số thương vong nằm trong khoảng 73-203.

Nhiều chi tiết quan trọng về vụ việc vẫn chưa được làm rõ: Vụ tấn công xảy ra tại Tokhar, gần Manbij, lúc sáng sớm 19/7, giờ địa phương. Thế nhưng phía Trung tâm chỉ huy Mỹ (Centcom) lại để ngày không kích là 18/7, đồng thời khẳng định không có vụ tấn công nào trong ngày 19 gần Aleppo.

Theo Centcom, quân đội IS đã “trà trộn” với dân thường, khiến những người này bị kéo vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát Manbji. Quân đội Mỹ đã không kích vào khu vực tranh chấp này và ''vô ý'' giết nhầm thường dân.

''Khi lên kế hoạch, Liên quân không biết dân thường vẫn còn di chuyển trong khu vực quân sự, mặc dù người dân những làng khác quanh đó đã di tản từ nhiều ngày trước'' - Centcom công bố.

Theo điều tra của Centcom, từ đầu cuộc chiến tranh đến giờ, quân đội Mỹ đã vô ý lấy mạng 173 dân thường trong cuộc chiến với IS.

Trong khi đó, con số phía Airways công bố lại lên đến 330. Chris Woods, người phát ngôn của tổ chức, nhận định sự khác biệt này rất đáng báo động. ''Làm sao chỉ có 24 người chết được, trong khi chúng tôi đã nhận được báo cáo con số thương vong hôm ấy rất cao?'' - ông Woods nói.

Quân đội Syria dồn ép Aleppo, bộ binh Mỹ tham chiến Mosul?

Sau khi chiếm được nhiều khu phố đông Aleppo từ tay quân nổi dậy, quân đội Syria đã phái các đơn vị thiện chiến đến tăng viện cho lực lượng tấn công Aleppo, để nhanh chóng triệt hạ hoàn toàn thành trì của đối phương. Damas đã triển khai hàng trăm người thuộc lực lượng Vệ Binh Cộng Hòa và Sư Đoàn 4 trong các khu phố đông dân cư nhất ở đông Aleppo.

Giới quan sát không còn chút nghi ngờ nào về kết cục cuộc chiến, quân nổi dậy không thể chịu nổi sức tấn công của quân đội Syria và đồng minh của họ. Nga vào hôm qua đã đề nghị mở 4 hành lang nhân đạo để di tản khoảng 400 người bị thương. Trong 2 tuần lễ qua, chiến sự đã làm 300 người thiệt mạng. Theo Liên Hiệp Quốc, đến nay đã có 30.000 người chạy khỏi Aleppo.

Tờ báo Alquds dẫn lời một sĩ quan quân đội Iraq cho biết, lực lượng bộ binh Mỹ hiện hoạt động tích cực trong các trận đánh ở khu vực đông Mosul. Chỉ huy của họ còn yêu cầu phóng viên tác nghiệp rời khỏi nơi đó.

''Lực lượng liên quân oanh tạc các cây cầu nối Mosul với các cửa ngõ nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của phiến quân IS tới phía đông Mosul'', tờ báo này dẫn lại.

''Lính Mỹ đang sát cánh chiến đấu với nhóm al-Hashd al-Shaabi ở các quận phía đông Mosul. 700 thành viên của nhóm này đang trong tình trạng sẵn sàng tiến vào thành phố Mosul. Tuy nhiên, các nỗ lực tiến sâu vào thành phố đều bị thất bại do IS chống trả dữ dội'', báo trên cho hay tiếp.

Theo nguồn tin này, binh sỹ Mỹ đang tập trung đánh vào các quận như al-Zahraa, al-Tahrir, al-Samah và al-Moharibin, nơi quân đội Iraq vẫn chưa thể thâm nhập vào được. Tuy nhiên, cho tới nay, thông tin lính bộ binh Mỹ tham chiến ở Mosul vẫn chưa được chứng thực.

Đông Quan

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-khong-kich-giet-ca-quan-nhan-my-3324249/