Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc PKK đứng đằng sau vụ đánh bom kép ở Istanbul

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/12 cáo buộc phiến quân người Kurd (PKK) phải chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom kép tại Istanbul khiến 29 người thiệt mạng.

Theo Reuters, 2 vụ tấn công diễn ra liên tiếp bên ngoài sân vận động Vodafone Arena tại Istanbul được cho là nhằm vào các cảnh sát đảm bảo an ninh xung quanh. Ngoài 29 người thiệt mạng còn có 166 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

PKK bị tình nghi đầu tiên

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus tuyên bố, những dấu hiệu ban đầu cho thấy nhóm phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đứng đằng sau vụ tấn công này. Theo ông Kurtulmus, đã có 10 người bị bắt giữ do liên quan đến vụ đánh bom nói trên.

“Mọi mũi tên đều chỉ về phía PKK. Chúng tôi sẽ có thông báo chính thức ngay khi cuộc điều tra kết thúc. Chúng tôi chưa thể nói chắc chắn điều gì vào thời điểm này”, ông Kurtulmus nói.

Ông Kurtulmus cũng kêu gọi các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ cần đoàn kết với nước này để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tuyên bố trên của ông Kurtulmus được cho là nhằm ám chỉ sự bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với NATO và Mỹ- 2 đồng minh lâu đời của nước này vốn coi phiến quân người Kurd tại Syria- có liên hệ mật thiết với PKK- là phe đối lập ôn hòa.

Vụ tấn công đẫm máu nói trên đã khiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan buộc phải hoãn chuyến công du tới Kazakhstan. Ông Erdogan mô tả vụ tấn công đó là hành động khủng bố nhằm vào cảnh sát và dân thường Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng theo ông Erdogan, mục đích của các vụ tấn công là nhằm tiêu diệt được số lượng người lớn nhất có thể khi vụ tấn công này diễn ra chỉ 2 giờ sau khi một trận bóng đá có hàng chục nghìn người có mặt tại sân vận động kết thúc.

“Không ai có quyền nghi ngờ rằng, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiêu diệt được những tên khủng bố cùng tổ chức của chúng và các thế lực đứng đằng sau chúng”, ông Erdogan tuyên bố.

Omer Yilmaz, một công nhân vệ sinh làm việc tại nhà thờ Dolmabahce gần nơi xảy ra vụ tấn công mô tả: “Cảnh tượng như ở địa ngục, ngọn lửa bốc cháy lên tận trời cao. Mọi người vội vã núp dưới gầm bàn, nhiều phụ nữ bật khóc. Các cổ động viện bóng đá thì tìm chỗ trú thân. Thật kinh hoàng”.

Không chỉ là mục tiêu của PKK, Thổ Nhĩ Kỳ còn bị IS “đặt trong tầm ngắm” bởi nước này tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu chống lại chúng. Tuần trước, IS đã kêu gọi những người ủng hộ chúng tấn công vào “các cơ sở an ninh, quân đội, kinh tế và truyền thông” của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu hàng đầu?

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ KỳSuleyman Soylu cho biết, vụ nổ đầu tiên diễn ra sau trận bóng đá giữa Besiktas và Bursaspor là nhằm vào một địa điểm tập trung nhiều cảnh sát chống bạo động. Trong khi đó, vụ nổ thứ 2 xảy ra khi cảnh sát đang bao vây một kẻ đánh bom liều chết tại công viên Macka.

Trong số 29 người thiệt mạng có 27 người là cảnh sát, trong đó có cảnh sát trưởng và một sĩ quan cao cấp khác. Trong số những người bị thương có 17 người phải mổ và 6 người đang được chăm sóc đặc biệt. Cũng theo ông Soylu, từ các bằng chứng thu được tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ 10 kẻ tình nghi.

Trong khi đó, một phóng viên ảnh của Reuters cho biết, rất nhiều cảnh sát chống bạo động bị thương nặng trong vụ đánh bom nói trên. Cảnh sát có vũ trang cũng đã phong tỏa nhiều tuyến đường.

Câu lạc bộ bóng đá Bursaspor lên án vụ tấn công nói trên và cho biết không một cổ động viên nào của họ bị thương. Bộ trưởng Thể thao Thổ Nhĩ Kỳ Akif Cagatay Kilic tuyên bố: “Những kẻ tấn công vào sự thống nhất và đoàn kết của người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ chiến thắng”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ trích vụ tấn công mà ông gọi là “hành động khủng bố đáng ghê tởm”. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã gửi điện thể hiện tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ cũng khẳng định sẽ luôn ủng hộ các đồng minh trong NATO./.

Trần Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tho-nhi-ky-cao-buoc-pkk-dung-dang-sau-vu-danh-bom-kep-o-istanbul-576823.vov