Thoát chết nhờ bụng phệ

Một chủ quán rượu tại Anh đã may mắn thoát chết trong một vụ tấn công bằng dao do chiếc bụng phệ vì uống nhiều bia của ông này đã bảo vệ cho các bộ phận quan trọng.

Bác sĩ nói với Snaz Martin, 43 tuổi rằng anh ta "gần như chắc chắn" được chiếc bụng phệ cứu sống sau khi bị một khách hàng say rượu đâm con dao dài gần 8cm vào người. Ông chủ béo phệ của quán rượu Britannia Inn ở Gillingham, Kent nói: "Bác sĩ cho biết, tôi có thể đã chết nếu các bộ phận trong người không được bảo vệ bằng một lớp mỡ dày". "Tôi không quá béo nhưng bụng bia của tôi to và họ nói rằng cái bụng đã cứu tôi thoát chết. Khi nghe thấy điều đó, tôi không thể tin được. Lúc đó, tôi chỉ có thể cười. Tôi phải nằm viện ba ngày, con dao không đâm vào lá lách cũng như các bộ phận khác", nạn nhân nói. Người đàn ông đã có vợ và hai con này đã lao tới bệnh viện sau một vụ tấn công đẫm máu vào tháng 1. Snaz Martin ném khách hàng Paul Whibley, 24 tuổi khỏi quán sau khi người này rút dao ra trong khi cãi nhau với một khách hàng khác. Vài phút sau, Whibley quay lại với con dao và đâm Snaz. Hoài Linh (The Sun)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201003/Thoat-chet-nho-bung-phe-900834/