Thời tiết không thuận lợi, hoa Tết ở bến Bình Đông khan hiếm

Hôm nay đã là 20 Tết, những ghe hoa từ miền Tây đổ lên cập bến Bình Đông (quận 8 TP.HCM) còn thưa thớt, không tấp nập như mọi năm. Thời tiết không thuận lợi, nhiều người trồng hoa đã bỏ nghề, bỏ bến.

'Năm nay nhiều người trồng hoa đã bỏ nghề, bỏ bến sông này', chị Phượng nói.

Ngồi bó chậu bonsai chuẩn bị giao cho khách, anh Trần Duy Tân nói: "Năm nay mưa gió thất thường làm cho mai, bông giấy nở bung hết, nhiều người sợ lỗ, bỏ chợ, không lên đây bán. Hoa khan hiếm nhưng giá vẫn như năm ngoái, không tăng được vì ít người mua". Nam thanh niên này vừa chở đầy một ghe hoa lên, cập bến Bình Đông vào tối qua.

Hỏi thăm giá hoa bán ở đây, chúng tôi được biết: Một chậu hoa vạn thọ giá 200 ngàn đồng, cây đu đủ trái vàng giá 1,2 triệu đồng, chậu bông giấy 300 ngàn đồng. Riêng mai thì tùy hình dáng, độ lớn của cây, có giá vài trăm ngàn đồng cho đến hơn chục triệu.

Chúng tôi quan sát các điểm bán hoa tại đây, nhận thấy đa số khách đến tham quan, hỏi giá rồi đi, không thấy mua. Buổi trưa vắng khách, nhiều người bán hoa thảnh thơi mắc võng cạnh bến sông ngủ ngon lành.

Đứng bên gốc mai có giá 15 triệu, ông Bé nói: "Mấy ngày trước, ông Trời quất một trận mưa, làm những cây mai lặt lá hôm rằm nở hoa hết, coi như bỏ, đâu bán được. Rút kinh nghiệm, tôi mới lặt lá cây mai này vào hôm qua. Sáng giờ tôi chỉ bán lai rai vài chậu kiểng. Người ta vẫn còn đi dò giá, ít người mua lắm".

Vừa chở những chậu hoa vạn thọ, mai, mồng gà...từ Chợ Lách, Bến Tre lên, chị Phượng chia sẻ: "Nghề trồng hoa khó có lời nên nhiều nông dân bỏ nghề, kiếm nghề khác làm , giờ này mọi năm đã đông đúc người mang hoa lên bán, không còn lẻ tẻ như vầy đâu".

Tuy hoa ít, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được mùa xuân đã "cập" bến Bình Đông. Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào trưa nay 17.1 (20 tết):

Một ghe hoa vừa cập bến Bình Đông

Hoa miền Tây bày bán tại bến Bình Đông vào trưa nay

Trần Duy Tân đang cột chậu kiểng bonsai mang giao cho khách

Một chậu mai chuẩn bị chở đi. Năm nay thời tiết bất lợi, những cây mai "ghép" khan hiếm nhưng giá không tăng.

Chậu đu đủ này có giá 1,2 triệu đồng

Một đoạn bến sông đỏ rực bông giấy

Thời tiết Nam Bộ trong những tháng cận Tết, mưa nắng thất thường, người trồng hoa gặp khó khăn. Nhiều người bán hoa Tết năm cũ đã vắng bóng ở bến sông

Vắng khách mua hoa, người đàn ông này nằm võng, đánh giấc ngủ trưa ngon lành.

Thanh niên này cũng không hay biết có người đang vào xem hoa, chụp ảnh

Thảnh thơi nằm đu đưa võng, chơi game trên điện thoại, chờ khách

Tranh thủ ăn qua loa bữa trưa, trong thời gian chờ khách

Hoa kiểng năm nay thất mùa nhưng lại khó bán, không được giá, khiến người trồng hoa lo lắng.

Chị Phượng bên ghe mai vừa chở từ Chợ Lách (Bến Tre) lên, đậu dưới bến sông. Người phụ nữ này cho biết nghề trồng hoa năm nay gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những cây mai "ghép" trở nên khan hiếm vì thời tiết. Người ta chủ yếu bán cây tắc.

"Mấy ngày nay chỉ bán lai rai, chưa nhiều lắm", anh Phương vừa tưới mai, vừa nói.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/thoi-tiet-khong-thuan-loi-hoa-tet-o-ben-binh-dong-khan-hiem-54418.html