Thông tin bất ngờ vụ cô dâu tương lai mất tích gần nhà chú rể

Sau hơn 2 tuần mất tích, gia đình cô dâu tương lai nhận được một cuộc gọi tự xưng là Hòa nói rằng, mình đang ở Bình Dương. Gia đình gọi lại thì số điện thoại lạ kia không liên lạc được.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin trưa 19/5, một người thân trong gia đình cô dâu tương lai Nguyễn Thúy Hòa (SN 1994, trú tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), người mất tích bí ẩn trước ngày cưới gần nhà chú rể cho biết, gia đình vừa nhận được một cuộc gọi xưng là cô dâu Hòa.

Người này cho biết, có một số điện thoại di động lạ gọi vào máy của người thân trong gia đình và nói rằng, mình là Hòa và đang ở Bình Dương. Sau đó, liên lạc bị ngắt. Gia đình nhiều lần gọi lại với số điện thoại kia để xác minh thông tin nhưng bất thành.

Hơn hai tuần mất tích gia đình nạn nhân vẫn chưa có tin tức gì về Hòa.

Anh C. (anh họ nạn nhân) cho biết, do cuộc gọi chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nên gia đình chưa xác định được đó có phải là giọng của cô dâu tương lai bị mất tích hay không. Phía người nhà nạn nhân cho biết sẽ cung cấp thông tin và số điện thoại này cho cơ quan công an để phục vụ việc tìm kiếm cô dâu tương lai này.

Chia sẻ về thông tin ngày cô dâu tương lai mất tích, một số người hàng xóm gần nhà chú rể ở xã Xuân Huy (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) có nhìn thấy Hòa mặc áo chống nắng, tự đội mũ bảo hiểm, cài quai rồi đi cùng một người đàn ông trên xe máy.

Anh C. cho biết, gia đình cũng nắm được thông tin này và tiến hành kiểm tra. Qua rà soát một số camera an ninh của một số hộ dân ven đường gần đó, gia đình không phát hiện chiếc xe nào khả nghi như người dân nêu.

Hiện, gia đình đang tích cực phối hợp với cơ quan công an để tìm kiến cô dâu mất tích một cách bí ẩn này.

Như trước đó báo Người Đưa Tin phản ánh, ngày 2/5, bà Hoàn cùng con gái tên Hòa đến nhà chồng chưa cưới của chị này ở xã Xuân Huy (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để bàn công việc tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ vào ngày 7/5.

Xong việc, hai mẹ con ra về đến cổng, do quên đồ nên bà Hoàn trở vào nhà “thông gia” để lấy. Tuy nhiên khi ra ngoài thì không thấy con gái đâu. Gọi vào số điện thoại của chị Hòa thì thấy đổ chuông nhưng không ai nhấc máy.

Hòa mất tích cách nhà hơn 13km.

Tưởng con gái về nhà trước, bà Hoàn tiếp tục gọi cho người thân nhưng đều nhận được thông báo không thấy về.

Sau một hồi tìm kiếm, bà Hoàn thấy điện thoại của Hòa để ngay ngoài sân nhà chồng chưa cưới chứ không cầm theo. Khi đi, Hòa mặc quần dài, áo dài tay màu tím còn các đồ đạc khác cũng còn nguyên.

Ngay sau đó, bà Hoàn cùng một số người trong gia đình nhà chồng tỏa đi tìm xung quanh thôn, xã nhưng không thấy.

Gia đình sau đó đã trình báo việc Hòa mất tích đến công an xã, huyện. Đồng thời cắt cử người đến các tỉnh thành lân cận để tìm kiếm. Phía gia đình lo sợ chị Hòa bị kẻ xấu bắt cóc.

Thông tin thêm, phía gia đình nạn nhân cho biết, Hòa mới đi XKLĐ ở Đài Loan về được khoảng 3 tháng và dự định tổ chức đám cưới. Giữa Hòa và gia đình hai bên cũng không có mâu thuẫn, cãi vã gì.

Đại diện Công an xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao cho biết: "Gia đình Hòa đã có đơn trình báo gửi công an xã. Tuy nhiên sự việc phức tạp nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên cho công an huyện để giải quyết".

Một lãnh đạo Công an huyện Thanh Ba cho biết, vụ việc có dấu hiệu phức tạo nên phía công an huyện đã báo cáo với công an tỉnh để phối hợp làm rõ.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thong-tin-bat-ngo-vu-co-dau-tuong-lai-mat-tich-gan-nha-chu-re-a326190.html