Thông tin ngược vụ vợ chồng tự vẫn, chồng thoát chết

Ông Nguyễn Văn Thành, chồng của nạn nhân vụ nhảy cầu Câu Lâu tự vẫn khẳng định mình không nhảy cầu tự vẫn mà nhảy theo để cứu vợ nhưng không được.

Trao đổi với phóng viên Báo Đất Việt chiều ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Thành (chồng của chị Sương là nạn nhân của vụ nhảy cầu tự vẫn) khẳng định không hề có chuyện anh nhảy cầu tự vẫn cùng vợ.

Ông Thành kể: “Hai vợ chồng tôi cũng có chút chuyện gia đình nhưng tôi khuyên vợ là cái gì còn có đó hai vợ chồng cùng giải quyết. Đầu đuôi có chút chuyện là vậy.

Tối hôm qua, vợ tôi có nhờ một người bạn lên nhà chở xuống Nam Phước và có đi ra cánh phía ngoài đó nhưng sau đó, bạn của vợ thấy vợ tôi có vẻ có vấn đề sao ấy, nói nói gì đó… nên bạn của vợ mới hoảng để vợ đứng cách xa đó để chạy về kêu tôi chạy xuống.

Khi chạy xuống tôi có gặp vợ và có dỗ dành vợ có nói với vợ là có gì thì vợ chồng cùng về nhà nói chuyện, chứ đừng nghĩ bậy bạ rứa khác. Do mình sơ hở nên dẫn đến vậy”.

Hiện trường cầu Câu Lâu cũ nơi vợ ông Thành nhảy cầu tự vẫn đêm ngày 25/8/2017.

Ông Thành kể tiếp: “Tôi không nhớ rõ thời gian nhưng sau đó tôi tìm hiểu mới biết lúc đó khoảng 2 giờ sáng tôi được người dân cứu đưa vào bờ. Khoảng 1 giờ sáng là vợ tôi nhảy. Lúc đó vắng quá, tôi thấy vợ nhảy xuống sông, hoảng quá tôi nhảy theo cứu vợ. Theo bản năng tôi nhảy xuống cứu vợ thôi”.

Theo ông Thành khẳng định hoàn toàn không có chuyện ông nhảy cầu tự vẫn cùng vợ.

“Khi tôi xuống dưới cầu thì thấy vợ đang đứng một mình giữa cầu. Tôi dựng chân chống xe máy và đi lại nói với vợ là thôi có gì thì em về nhà chứ đừng nghĩ dại. Tôi có khuyên với vợ vậy nhưng thấy vợ buồn buồn và thấy vợ đi lòng vòng qua bên kia cầu thì tôi có đi theo vợ.

Lúc này tôi thấy đi hơi xa chiếc xe máy nên tôi có quay lại để nhìn chiếc xe thì vợ đi qua bên kia thành cầu bất ngờ nhảy xuống. Thấy vậy tôi hoảng quá nên tôi nhảy theo cứu vợ theo bản năng” - ông Thành nói.

Theo ông Thành, ông không bơi vào bờ. Một lần nữa, người chồng khẳng định, ông nhảy xuống cứu vợ theo phản xạ.

''Tôi nhảy xuống thì bám vào đươc trụ cầu dưới sông lúc đó trời tối quá không nhìn rõ gì hết và tôi hoảng quá. Khi người dân đi qua trên cầu thì thấy chiếc xe máy của tôi nên phát hiện xuống cứu tôi” – ông Thành khẳng định.

Chiều ngày 25/8, ông Văn Bá Thanh – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Sương là người dân địa phương nhảy cầu tự vẫn thì nguyên nhân ban đầu là do vỡ nợ. Còn vỡ nợ bao nhiêu, vỡ như thế nào thì hiện nay cơ quan Công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

“Vỡ nợ ở đây là vỡ hụi. Đây là tín dụng đen nên mình cũng không quản lý hết được, ở chợ buôn bán với nhau thì họ góp hụi với nhau, thậm chí vay nóng, vay nguội cái này mình không kiểm soát được hết” – ông Thanh nói.

Ông Thanh cho hay, hai vợ chồng ông Thành sống ở địa phương vẫn bình thường, riêng người vợ buôn bán ở chợ tại địa phương lâu nay. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng, khi nhảy xuống sông chắc theo bản năng nên ông Thành bám vào được cái gì đó. Còn vợ thì trôi luôn, đến khoảng 9 giờ sáng nay mới tìm thấy, vớt được thi thể.

Theo đó, khoảng 2 giờ ngày 25/8, tại cầu Câu Lâu cũ (thuộc khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), người dân phát hiện cứu được người chồng là ông Nguyễn Văn Thành (47 tuổi) đưa vào bờ, còn người vợ là bà Nguyễn Thị Sương (47 tuổi, cùng trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước) nhảy cầu tự vẫn bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên đã huy động mọi người tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên. Đến 9 giờ, cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Sương.

Theo nhiều người dân cho biết, vợ chồng ông Thành kinh doanh buôn bán ở chợ Nam Phước và có đứng ra góp hụi nhưng không may bị vỡ nợ. Thời gian gần đây, nhiều người đến nhà xiết nợ, đe dọa hai vợ chồng.

Kim Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thong-tin-nguoc-vu-vo-chong-tu-van-chong-thoat-chet-3341827/